Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U mua sắm điên cuồng: Đâu rồi Quỷ đỏ của ngày xưa?
Việt Cường • 06:56 ngày 15/07/2015
Man United đã và đang trở thành một “tay chơi” thực sự trên thị trường chuyển nhượng. Hè năm ngoái, họ đã chi tới hơn 150 triệu bảng để mua sắm, một con số khủng khiếp. Nhưng kỷ lục ấy của sân Old Trafford hoàn toàn có thể bị xô đổ trong mùa Hè năm nay, với đà tiêu tiền như hiện tại.
    ĐI NGƯỢC CON ĐƯỜNG CỦA SIR ALEX
    Những gì mà M.U đang làm khiến người ta không thể không liên tưởng tới hình ảnh của Man City, ở chỗ cũng “dùng tiền để mua thành công”. Đó là điều mà Sir Alex Ferguson thề “sẽ không bao giờ làm”. Khi Man City giành chức vô địch Premier League đầu tiên ở mùa 2011/12 với Roberto Mancini, Sir Alex thậm chí còn mỉa mai kình địch đã tiêu “những đồng tiền ngu ngốc”, và trả “những mức lương điên rồ”. “Chúng tôi không giống như các đội bóng khác, trả những khoản tiền lớn cho những ngôi sao thành danh”, Sir Alex nói. “Chúng tôi chỉ đầu tư vào những cầu thủ có thể gắn bó với đội bóng trong một thời gian dài, những người sẽ định hình tính cách cho đội bóng, và tạo ra sự phấn khích cho các CĐV”.

    VIDEO: M.U đã mua sắm khôn ngoan hơn

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Danh sách “những đội bóng khác” mà Sir Alex nhắc tới khi xưa, buồn thay, vừa có thêm Man United. Năm ngoái, Quỷ đỏ đã tiêu một khoản tiền ngu ngốc cho Angel di Maria, và trả một mức lương điên rồ cho Radamel Falcao, những cầu thủ đã thành danh. Năm nay, họ tiếp tục đi theo xu thế ấy với vụ mua Bastian Schweinsteiger, người đã giành gần như tất cả những gì có thể trong màu áo Bayern và ĐT Đức. Schweinsteiger tất nhiên không thể “gắn bó trong một thời gian dài”, “định hình tính cách cho đội bóng”, dù anh đúng là đã “khiến các CĐV phấn khích”. Ngoài ra, không giống như Ronaldo, tiền vệ người Đức đương nhiên không thể giúp đội bóng thu lợi trong trường hợp anh lại được bán cho đội khác.

     Canh bạc Angel di Maria đã thất bại thảm hại

    ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM
    Trước khi chúng ta định chỉ trích chiến lược mà M.U đang theo đuổi, chúng ta nên tự hỏi chính mình: Liệu họ có thể làm khác được hay không? Sau mùa giải thảm họa 2013/14, tất cả đều thấy rõ M.U chỉ có thể tiêu thật nhiều tiền nếu muốn tìm lại ánh hào quang xưa. Đội hình cằn cỗi và thiếu sức bật mà David Moyes được thừa hưởng từ Sir Alex, rồi Van Gaal được thừa hưởng từ Moyes, cần phải được làm mới. Và thực tế là kể cả khi Quỷ đỏ đã tiêu tới hơn 150 triệu bảng, chính các CĐV của họ vẫn cảm thấy đội bóng cần nhiều tân binh chất lượng hơn nữa, điều dẫn tới mùa chi tiêu thứ 2 mà chúng ta đang chứng kiến.

    Rõ ràng, chiến lược đầu tư vào các cầu thủ trẻ chỉ có thể khả thi ở thời điểm đội bóng đang thịnh vượng, khi mọi chuyện đều đi đúng quỹ đạo, và HLV có đủ thời gian lẫn sự kiên nhẫn để rèn giũa những viên ngọc thô. Đó là điều M.U không có ở thời điểm hiện tại. Nhưng hãy tin là nếu HLV Van Gaal có thể đưa được M.U trở lại với con đường chiến thắng như kế hoạch, thì M.U sẽ sớm trở lại là đội bóng “tạo ra ngôi sao chứ không phải mua ngôi sao” như chúng ta đã biết. Bởi nếu nói về khả năng phát hiện và mài giũa các tài năng trẻ, thì Van Gaal thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Sir Alex...

    Sir Alex cũng chi tiêu “ngu ngốc” 
    Khi Sir Alex chê bai Man City đã dùng tiền mua danh hiệu, ông không biết là sau đó 1 năm, chính ông lại làm điều tương tự. Không có gì phải bàn cãi, danh hiệu vô địch Premier League 2012/13 của Quỷ đỏ có được là nhờ những bàn thắng của Robin van Persie. Khi về M.U, Van Persie đã 29 tuổi, và khiến Quỷ đỏ mất tới 24 triệu bảng.




    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội