Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U nhắm Joshua King: Đừng cố mang vua về làm tớ!
Bạch Lang • 13:50 ngày 25/12/2018
Tân HLV Ole Gunnar Solskjaer rất muốn đưa tiền đạo Joshua King của Bournemouth đến Old Trafford, nhưng liệu anh ta có đáng tiền?
    Solskjaer đã khẳng định rằng ông sẽ được chi tiền cho thị trường chuyển nhượng mùa Đông nhưng không quá nhiều. Vì thế, các mục tiêu mà ông thầy người Na Uy nhắm đến chỉ là những cầu thủ giá rẻ. Một trong những đối tượng này là người đồng hương Joshua King của Bournemouth.

    King sinh năm 1992 và từng là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man United trong nhiều năm. Sau đó anh bị đem cho mượn ở khá nhiều câu lạc bộ từ Preston North End, Borussia Moenchengladbach, Hull City và Blackburn Rovers. Đến mùa giải 2012/13, anh được bán đứt sang Blackburn và 2 năm sau chính thức chuyển tới Bournemouth.


    King đang gây ấn tượng khá tốt từ đầu mùa này. Nhưng anh ta có đáng tiền không? Đặc biệt là sau khi Man United đã ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu lần đầu tiên kể khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Hãy cùng so sánh với các ngôi sao trên hàng công hiện tại của M.U gồm Romelu Lukaku, Anthony Martial, Marcus Rashford và Jesse Lingard.

    Đầu tiên và quan trọng nhất, không ai trong số 4 cầu thủ của M.U ra sân trong đội hình xuất phát tại Premier League nhiều hơn King ở mùa này. Tiền đạo của Bournemouth đã có 15 lần đá chính trong khi con số đó của Lingard, Lukaku, Martial và Rashford lần lượt là 10, 12, 10 và 10.

    King đã tung ra 28 cú sút từ đầu mùa nhưng mới chỉ ghi được 5 bàn thắng, tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng là 17,9%. Con số này thấp hơn hẳn các ngôi sao hiện tại của M.U. Thậm chí người đang bị chê trách nhiều là Lukaku cũng có tỷ lệ chuyển hóa lên tới 21,4%.


    So về các chỉ số khác, King cũng không quá nổi bật. Số bàn thắng của anh (5 bàn) không bằng Martial (8 bàn), số lần kiến tạo (2 lần) lại thua kém Rashford (5 lần). Số phút/bàn thắng của King là 260,8, kém xa người dẫn đầu ở M.U là Martial (110,6). Martial cũng là người tạo cơ hội nhiều nhất với 21 lần, trong khi King chỉ có 14. 

    Từ những số liệu kể trên, chúng ta có thể thấy, sự xuất hiện của King là... không cần thiết, ít nhất là trong mùa giải này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội