Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U nối dài chuỗi bất bại lên 12 trận: Bất bại hay... thất bại
Thạch Long • 07:37 ngày 03/12/2013
Hòa Tottenham 2-2 tối Chủ nhật vừa qua, Man United nâng tổng số trận bất bại tại Premier League lên 7 trận liên tiếp (12 trận trên mọi đấu trường). Vấn đề là Quỷ đỏ bất bại để làm gì, khi họ vừa tụt xuống thứ 8 trên BXH Premier League và đã cách ngôi số 1 tới 9 điểm.
    GIẬM CHÂN TẠI CHỖ LÀ TỤT LÙI
    Như vậy là đã 2 tháng ròng, Man United không thua trận nào tại Premier League . Nó lạc quan hơn rất nhiều so với giai đoạn trước khi Quỷ đỏ bước vào chuỗi bất bại này: Thua 3/4 trận trong tháng 9.

    Có nghĩa là nếu đứng dưới lăng kính của NHM Man United  mà nói, Quỷ đỏ đang tiến bộ so với chính mình. Nếu có riêng một BXH tính từ đầu tháng 10 đến nay, Man United đang xếp thứ 5, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm. 

    Tuy nhiên, thực tế mà nói, M.U chỉ đang bớt tệ đi so với chính mình, chứ họ vẫn khá kém cỏi so với mặt bằng chung của cuộc chạy đua tới ngai vàng Premier League mùa này. Sau trận hòa Tottenham 2-2, Quỷ đỏ tụt từ thứ 5 xuống thứ 8 trên BXH và đã cách ngôi đầu do Arsenal  nắm giữ tới 9 điểm. 

    Thế nên việc Man United bất bại 7 trận liên tiếp tại Premier League thực tế chỉ là đánh lừa cảm giác. Họ giậm chân tại chỗ trong bối cảnh các đại gia Premier League tiến về phía trước. Có nghĩa là thày trò HLV David Moyes đang tụt lùi. Mà nếu cứ tiếp tục đi lùi thế này, câu chuyện bảo vệ chức vô địch Premier League đúng là chỉ nói cho vui miệng. M.U không có đủ cơ sở thực tế để mơ về cuộc lật đổ ngoạn mục này.

    M.U (áo đỏ) chỉ đang bớt tệ đi so với chính mình

    MỘT MÌNH ROONEY LÀ KHÔNG ĐỦ
    Bởi Quỷ đỏ cách ngôi đầu tới 9 điểm trong bối cảnh họ bây giờ như chạy ăn từng bữa, còn Arsenal, Chelsea, Man City - những đội xếp trên Quỷ đỏ ít nhiều vẫn khiến NHM tin vào khả năng chiến thắng của họ trước những đối thủ yếu hơn.

    Bởi Man United lúc này thiếu sự đa dạng một cách nghiêm trọng. Những trận đấu của M.U diễn ra theo kịch bản mà chẳng cần đến một chuyên gia cũng đoán được: Tìm mọi cách đưa bóng cho Rooney rồi mặc anh tự giải quyết. Như trận gặp Tottenham tối Chủ nhật vừa qua, nếu không có sự hào phóng của hàng thủ Tottenham và chất lửa của Rooney, thử hỏi bàn thắng làm sao mà đến được với M.U?

    Trung bình mỗi trận, M.U chỉ tạo ra 9,2 cơ hội ăn bàn. Để hình dung về sự nghèo nàn của con số này, cần phải biết rằng, riêng Mesut Oezil đã tạo ra 5 cơ hội ăn bàn cho Arsenal mỗi trận. Sự nghèo nàn về ý tưởng dẫn đến hệ quả: M.U ghi được 22 bàn kể từ đầu mùa thì có tới 8 pha lập công đến từ các tình huống cố định. Hiệu suất sút khung thành của Quỷ đỏ cũng khá thấp: Chỉ trúng đích 40%.

    Kể từ đầu mùa, M.U mới có vỏn vẹn 7 cầu thủ ghi bàn - thấp thứ 4 Premier League. Vấn đề là trong 7 cầu thủ đó, riêng cặp Rooney - Van Persie đã đóng góp tới 68,1% tổng số bàn thắng của M.U (15/22 bàn). Các “ngòi nổ” của M.U đang câm lặng đến đáng sợ.

    Vậy thì hy vọng của M.U từ đâu mà ra?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội