Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U: Quá khứ và tương lai giao thoa
MINH KIỆT • 15:44 ngày 08/05/2014
Quá khứ và tương lai của Man United đã được dịp giao thoa với nhau trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Old Trafford rạng sáng qua. Chiến thắng 3-1 trước Hull City trong trận đấu bù vòng 34 cũng là dịp để Nemanja Vidic gửi lời chào giã biệt đến M.U sau 8 năm cống hiến.

    James Wilson, 1 trong 2 cầu thủ lần đầu ra mắt Man United, ghi bàn trong mỗi hiệp trước khi Matty Fryatt gỡ lại 1 bàn cho Hull City. Trước khi hết giờ, Robin van Persie còn kịp ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 (phút 86) trong trận đấu mà Old Trafford khép lại một mùa bóng đầy giông bão.

    Wilson tất nhiên là cái tên chiếm mọi diễn đàn sau trận đấu, nhưng các CĐV M.U sẽ trở về nhà cùng với những cảm xúc lưu luyến vào cuối trận. Sự chia tay ấy đầu tiên được dành cho thủ quân Vidic, người sẽ khoác áo Inter Milan vào mùa bóng năm sau. Đầu trận, anh đã nhận quà lưu niệm từ tay huyền thoại Sir Bobby Charlton. Vidic cũng có cơ hội được vào sân thay cho Phil Jones bị chấn thương trong trận đấu.

    Trong khi đó, Ryan Giggs cũng thay bộ trang phục cầm quân để mặc lại bộ quần áo thi đấu của M.U và vào sân. Chính Giggs là người đã chuyền bóng cho Van Persie trong tình huống ấn định tỷ số. Nhiều người nói đấy có lẽ cũng là dấu ấn cuối cùng của “Giggs - cầu thủ” tại Old Trafford. Khi M.U chuẩn bị bổ nhiệm Louis van Gaal làm HLV trưởng, tương lai của tiền vệ kiêm HLV tạm quyền 40 tuổi này không có gì rõ ràng. Và rất có thể hồ sơ của Giggs sẽ dừng lại ở con số 963 lần khoác áo M.U cùng 25 danh hiệu lớn.

    “Chúng tôi biết đây là một mùa bóng rất khó khăn. Nhưng sự ủng hộ của các CĐV xuyên suốt một năm vừa qua thật tuyệt vời và tôi tin những năm tiếp theo sẽ chứng kiến nhiều thành công khác nữa của M.U. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, hôm nay tất cả đều đã thấy những tín hiệu tích cực cho tương lai” Giggs phát biểu sau trận thắng Hull.


    Cựu binh Vidic chúc mừng tân binh Wilson

    Cuộc chia tay lần này có chút gì đó tương phản với 1 năm về trước khi Sir Alex Ferguson chấm dứt 27 năm cầm quân cho M.U. Nhà cầm quân vĩ đại rời đi với danh hiệu Premier League thứ 13 trong sự nghiệp rồi trao lại đội bóng cho David Moyes. Bây giờ, 2 tuần sau khi triều đại ngắn ngủi kéo dài có 10 tháng của Moyes kết thúc, M.U đang đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH với 63 điểm. Mùa giải của M.U coi như trắng tay.

    Điểm sáng hiếm hoi của mùa bóng này có lẽ là việc M.U đã giới thiệu được những gương mặt sáng giá. Đầu mùa là Adnan Januzaj và cuối mùa là James Wilson. Wilson đã có màn ra mắt hoàn hảo khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 31 từ đường kiến tạo... đầu tiên trong mùa của Marouane Fellaini. 16 phút sau giờ nghỉ, lại là Wilson nhân đôi cách biệt từ cú dứt điểm bất thành của chính Fellaini.

    Giggs không hé lộ bất cứ điều gì về tương lai của mình vào cuối trận. Nhưng Vidic thì không giấu được cảm xúc của mình sau 8 năm chơi cho Quỷ đỏ. Trung vệ người Serbia nói: “Trận đấu này thật khó khăn vì nó là lần cuối tôi chơi cho M.U trên sân Old Trafford. Đây là năm đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi không giành được một danh hiệu nào cùng M.U. 8 năm chơi cho M.U có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Tôi sẽ để trái tim của mình ở lại CLB này”.

    Tuần tới, M.U sẽ bổ nhiệm Van Gaal 
    Theo thông tin ban đầu, Man United sẽ công bố bổ nhiệm Louis van Gaal làm HLV trong tuần này. Tuy nhiên, tất cả nguồn tin từ Anh khẳng định các CĐV Man United sẽ phải chờ đợi sang tuần tới mới có thể chào đón vị thuyền trưởng mới. Hiện Van Gaal đang khá bận rộn với công việc tại ĐT Hà Lan khi World Cup 2014 đang đến gần.

    CON SỐ:
    4 - James Wilson là cầu thủ trẻ thứ tư trong lịch sử ghi bàn cho M.U tại Premier League (18 tuổi, 5 tháng, 5 ngày).
    6 - M.U đã thắng 6/6 cuộc chạm trán với Hull City tại Permier League.
    9 - Với 9 trận thắng tại Old Trafford, đây là mùa bóng đầu tiên Man United không thắng được ít nhất là 11 trận sân nhà trong kỷ nguyên Premier League.
    110 - Vào sân trong hiệp 2 trận gặp Hull, Ryan Giggs đã có lần thứ 110 vào sân thay người tại Premier League.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội