Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U rối ren vì những kẻ thờ ơ
Nguyên Phong • 18:06 ngày 05/11/2016
Ở M.U hiện tại không thiếu những cầu thủ như Memphis Depay, không chịu chiến đấu cho một suất đá chính, thờ ơ và thiếu trách nhiệm trong tập luyện lẫn thi đấu, chỉ chờ ngày ra đi.

    Memphis Depay đang lên kế hoạch rời khỏi Old Trafford vào tháng Giêng tới, mở đầu một “cuộc di cư lớn” của các cầu thủ M.U. Depay, người gia nhập M.U 17 tháng trước với bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng, cảm thấy không còn tương lai ở CLB này. Cầu thủ tấn công người Hà Lan này đã bị bỏ lại Manchester khi M.U hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự trận đấu với Fenerbahce vài ngày trước.

    Mùa giải này, anh cũng chỉ mới có 1 lần đá chính cho M.U, ở cúp Liên đoàn Anh gặp Northampton. Vì thế, Depay muốn ra đi làm lại sự nghiệp. Depay không phải là trường hợp duy nhất ở M.U khiến Jose Mourinho cảm thấy khó chịu và bất lực. Rất nhiều cầu thủ Quỷ đỏ không chịu nỗ lực cạnh tranh cho một suất đá chính. Họ thờ ơ, thiếu tính chiến đấu trong cả tập luyện lẫn thi đấu.

    Depay đang đếm ngược chờ ngày ra đi
    Depay đang đếm ngược chờ ngày ra đi

    Mourinho đã công khai chỉ trích sự thiếu tập trung của một vài cầu thủ M.U sau trận thua 1-2 trước Fenerbahce. Những Morgan Schneiderlin, Marcos Rojo và Matteo Darmian đang thi đấu cho xong chuyện. Nhiều khả năng, họ sẽ không thể tồn tại ở M.U trước khi mùa giải 2017/18 khởi tranh, nếu Mourinho muốn làm một cuộc đại cải tổ ở sân Old Trafford.

    Ngoài những cầu thủ thi đấu thiếu trách nhiệm, Mourinho còn phải đối mặt rắc rối nội bộ khác đến từ Anthony Martial. Mới đây nhất, tiền đạo người Pháp thông qua người đại diện của mình đã công khai bày tỏ sự thất vọng. Philippe Lamboley, đại diện của Martial phàn nàn: “Việc bị tước đi chiếc áo số 9 khiến phong độ Martial đi xuống. Tôi không nói dối về điều đó”.

    “Mất mát trên đã khiến Martial thất vọng sâu sắc. Cá nhân tôi không chấp nhận nổi quyết định này. Tôi thấy sự thiếu tôn trọng cầu thủ từ CLB”. Những dấu hiệu trên cho thấy rất nhiều khó khăn đang bủa vây Mourinho trong phòng thay đồ M.U. Mourinho thì chẳng thể làm gì để an ủi Martial, bởi chiếc áo số 9 đang thuộc về Zlatan Ibrahimovic, người duy nhất đang chiến đấu hết mình vì vị HLV này trong từng trận đấu.

    Chỉ còn Ibra là còn máu lửa trên sân
    Chỉ còn mình Ibra máu lửa trên sân

    Khi đối đầu với Fenerbahce, Ibra đã giận dữ bóp cổ Simon Kjaer. Dù vậy, Mourinho lại khen ngợi hành động này của tiền đạo 35 tuổi: “Thái độ của Ibra luôn luôn tuyệt vời. Anh ấy không phải là người sợ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, không có vấn đề gì với hành động của Ibra”.

    Thế nhưng, phong độ của Ibra lại không tuyệt vời như tinh thần chiến đấu của anh. 11 trận gần nhất, tiền đạo này chỉ ghi được 1 bàn. Điều đó khiến Mourinho đã khốn còn thêm khó. Người hết mình thì phong độ đi xuống, số còn lại thì thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Rõ ràng, Mourinho còn rất nhiều việc phải làm để đưa M.U thoát khỏi khủng hoảng.

     Những ngôi sao của M.U thất bại trong việc tỏa sáng

    1. Zlatan Ibrahimovic: Chỉ ghi 1 bàn/11 trận gần nhất
    2. Anthony Martial: Bị HLV Didier Deschamps bỏ rơi, không gọi vào ĐT Pháp. Deschamps phát biểu: "Martial không ở đẳng cấp mà cậu ấy từng thể hiện".
    3. Paul Pogba: Chưa 1 lần kiến tạo ở Ngoại hạng Anh.
    4. Wayne Rooney: Ngồi dự bị ở 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.
    5. Luke Shaw: Bị Mourinho chỉ trích trực tiếp sau trận thua Watford tại Ngoại hạng Anh.
    6. Memphis Depay: Chỉ 1 lần đá chính mùa này.
    7. Henrikh Mkhitaryan: Nhiều kiến tạo nhất châu Âu mùa trước nhưng không được trọng dụng.
    8. Morgan Schneiderlin: Mới chỉ thi đấu 5 phút ở Ngoại hạng Anh mùa này.
    9. Marcus Rashford: Không có bàn nào trong 7 trận gần nhất, không được chơi ở vị trí tiền đạo cắm ưa thích.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội