Như vậy, David Moyes đã quyết định nâng mức giá hỏi mua 2 học trò cũ tại Everton thêm 8 triệu bảng so với lời đề nghị đầu tiên từng bị phía CLB vùng Merseyside cho là mang tính “xúc phạm và nhạo báng”.
Hiện đội bóng chủ quản của tiền vệ người Bỉ và hậu vệ người Anh vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho đề nghị mới nhất này từ phía M.U, nhưng theo những nguồn tin nội bộ, cá nhân Fellaini có thể sẽ được bán ngay trong tuần này.
Nguyên nhân là bởi HLV Roberto Martinez hiện rất tin tưởng tiền vệ trẻ đang trưởng thành rất nhanh Ross Barkley, cùng với thương vụ chiêu mộ James McCarthy từ Wigan đang được nhanh chóng triển khai. Có thể thấy rằng HLV người TBN đã chuẩn bị sẵn các phương án thay thế Fellaini, và sẵn sàng để anh rời Goodison Park với giá khoảng 25 triệu bảng. Tuy nhiên, trường hợp hậu vệ Baines thì ông không muốn bán.
Trong thương vụ chiêu mộ McCarthy, Martinez cũng sẽ phải đẩy nhanh tốc độ, bởi ngoài họ, Tottenham và Newcastle cũng đang quan tâm tới tiền vệ trẻ này chẳng kém gì. Đội bóng áo xanh vùng Merseyside chỉ muốn chi 12 triệu bảng, trong khi Wigan muốn 15 triệu trả ngay, thậm chí tổng cộng các điều khoản có thể lên tới 20 triệu.
Sở dĩ Wigan đòi hỏi một số tiền lớn như vậy cho McCarthy là bởi trong hợp đồng mua anh từ Học viện Hamilton, chính Martinez từng chấp nhận điều khoản sẽ trích 20% phí chuyển nhượng trong trường hợp tiền vệ này rời DW Stadium trong tương lai.