Chất lượng của những pha dứt điểm đang trở thành một vấn đề ở M.U. Kristiansund chỉ là một đội bóng non trẻ của Na Uy, nhưng M.U vẫn phải chờ tới quả penalty ở phút bù giờ của Juan Mata mới có thể khai thông được thế bế tắc.
Các chân sút của họ đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, dù trận này HLV Solskjaer tiếp tục cho tất cả các hảo thủ vào sân. M.U sẽ còn một trận nữa, gặp AC Milan vào thứ Bảy này, để mài sắc lại vũ khí trước trận khai màn Premier League với Chelsea.
Một vấn đề nữa, từ góc nhìn của các CĐV, là có vẻ như HLV Solskjaer vẫn chưa xác định được đội hình mạnh nhất của M.U. Hoặc HLV người Na Uy đang giấu bài quá tốt. Trận gặp Kristiansund, ông lại tiếp tục thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát.
Cả Paul Pogba cũng phải ngồi dự bị. Tất nhiên, chỉ là một trận giao hữu, lại với một đối thủ yếu, nên Solskjaer để cho các trụ cột nghỉ ngơi cũng là hợp lý. Nhưng vì thời gian không còn nhiều, nên các CĐV muốn Solsa xác định được bộ khung chính, và đầu tư thời gian hoàn thiện nó.
Điểm cộng là các cầu thủ trẻ tiếp tục gây ấn tượng. Trận này, người chơi tốt nhất là Tahith Chong. Tiền vệ người Hà Lan được tung vào sân từ phút 60, và ngay lập tức trở thành hiểm họa lớn nhất với hàng thủ Kristiansund với những pha đi bóng xộc thẳng vào đội hình của họ. Chong cũng rất chịu khó sút xa, nhiều lần khiến thủ môn của Kristiansund phải trổ tài. Mùa giải tới, Chong có thể là vũ khí bí mật của Solsa?
Kristiansund 0-1 M.U
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Solskjaer con ra mắt Ole Solskjaer đương nhiên là nhân vật trung tâm của trận đấu. Nhưng tới phút 89, thì ông phải nhường ánh sáng lại cho một Solskjaer khác, Noah Solskjaer, con trai cả của ông. Cầu thủ 19 tuổi đã được cho ra mắt Kristiansund trong một trận đấu có quá nhiều ý nghĩa với bố anh, với Kristiansund, và cả với những người dân Na Uy. |