Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U ước gì trong Giáng Sinh năm nay?
Quang Hoà • 10:57 ngày 24/12/2016
Hằng năm cứ tới dịp Giáng Sinh, tất cả mọi người đều hy vọng mong ước của họ sẽ trở thành hiện thực. Khi Giáng Sinh 2016 đang đến rất gần, chúng ta hãy cùng xem Man United chờ đợi điều gì trong năm mới.

    M.U kết thúc mùa giải với một vị trí trong top 3
    HLV Jose Mourinho mới đây tuyên bố, ông tin M.U sẽ cán đích mùa giải năm nay với một vị trí trong top 3 BXH Ngoại hạng Anh. Hy vọng ước nguyện của ông sẽ trở thành hiện thực khi đang có dấu hiệu cho thấy Quỷ đỏ đã bắt đầu hồi sinh. Tuy vẫn đang xếp tận vị trí thứ 6, M.U giờ đã thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Arsenal xuống còn 4 điểm (30 so với 34) sau 3 trận thắng liên tiếp. Nếu duy trì được đà chiến thắng như hiện nay, khả năng M.U cải thiện được thứ hạng trong thời gian tới là tương đối sáng sủa.

    Ibra tiếp tục “nổ súng”
    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic mới lập cú đúp giúp M.U đánh bại West Brom 2 bàn không gỡ ngay trên sân khách. Tính ra, ở 9 trận gần nhất chân sút 35 tuổi người Thụy Điển sở hữu chiều cao 1,95m này "nổ súng" tới 10 lần. Hiệu suất ghi bàn đáng nể của Ibra là nguyên nhân chính giúp M.U trở lại với vị thế của một đội bóng lớn.

    Tuy nhiên, không phải lúc nào cựu tiền đạo Barca cũng "nhả đạn" tằng tằng. Còn nhớ sau khi ghi 5 bàn/5 trận hồi đầu mùa, Ibra bất ngờ chìm nghỉm khi chỉ 1 lần làm tung lưới đối phương trong 11 trận tiếp theo. Kết quả là M.U tuột dốc không phanh trước khi ổn định trở lại. Tóm lại, lúc này thành tích của M.U phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Ibra. Nếu muốn có thứ hạng cao vào cuối mùa, họ nên cầu mong Ibra không đánh mất bản năng ghi bàn của một "sát thủ".

    Pogba chứng minh giá trị
    Tiền vệ Paul Pogba chơi rất tốt trong thời gian gần đây, nhưng không phải lúc nào anh cũng đáp ứng được sự kỳ vọng. Có một số trận, ngôi sao người Pháp này chơi tồi tới mức anh bị chính các fan M.U "ném đá" tơi tả trên mạng xã hội. Đây là điều không thể chấp nhận với cầu thủ đã khiến M.U phải tiêu tốn khoản tiền kỷ lục 89 triệu bảng.


    Tất nhiên, lỗi ở đây không hoàn toàn nằm ở Pogba, bởi những gì anh thể hiện trên sân phụ thuộc vào cách dùng người của HLV Mourinho. Dù gì đi nữa thì các fan M.U cũng mong muốn Pogba tiếp tục tỏa sáng khi được đá tự do. Có vậy anh mới chứng minh mình xứng đáng với số tiền M.U đã trả cho Juventus.

    Lỳ lợm hơn trong những phút cuối
    Trước đây M.U vốn nổi tiếng ở khả năng kết liễu đối phương vào thời khắc cuối. Thời M.U còn được dẫn dắt bởi HLV Alex Ferguson, đội bóng này thường xuyên ghi bàn vào phút cuối tới mức người ta còn đặt ra cả khái niệm mang tên Fergie Time. Tuy nhiên, thời thế đã đổi khác dưới triều đại HLV Mourinho.

    Từ chỗ bản lĩnh bao nhiêu, bây giờ M.U lại mong manh dễ vỡ trong giai đoạn hạ màn bấy nhiêu. Kể từ đầu mùa, họ đã đánh rơi 7 điểm đáng tiếc chỉ vì để cho đôi phương chọc thủng lưới lúc cuối trận. Đó là các trận M.U thua Watford 1-3 và để Everton, Arsenal, Stoke cầm hòa 1-1. Căn cứ vào thực tế trên, hẳn M.U có lý do để mong ước họ khắc phục được điểm yếu hay để đối phương ghi bàn vào những phút cuối.

    HLV Mourinho bớt "đanh đá"
    Với hành vi đá văng chai nước trong trận đấu giữa M.U và West Ham ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh, HLV Mourinho đã bị trọng tài đuổi thẳng lên khán đài. Sau đó ông còn bị cấm chỉ đạo 1 trận và nộp phạt 16.000 bảng. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu HLV Mourinho bị FA "sờ gáy" vì có hành vi không đúng mực.

    Hôm 29/10, HLV Mourinho cũng bị mời lên khán đài (sau đó phải ngồi ngoài 1 trận) vì xúc phạm trọng tài Mark Clattenburg trong trận đấu với Burnley. Chưa hết, mùa này "Người đặc biệt" còn phải nộp phạt 58.000 bảng vì có bình luận tiêu cực liên quan đến trọng tài Anthony Taylor trước trận đấu giữa M.U và Liverpool (18/10). Rõ ràng, HLV Mourinho với những hành động thiếu kiềm chế đã ảnh hưởng xấu tới cả M.U lẫn bản thân ông. Nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha cư xử hòa nhã hơn thì đây sẽ là món quà đầy ý nghĩa dành cho Quỷ đỏ.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay