Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U và Liverpool đồng ca bài chiến thắng
Tam Phong • 09:47 ngày 03/12/2014
Không có Di Maria và Wayne Rooney nhưng sự tỏa sáng của bộ đôi Marouane Fellaini cùng Juan Mata đã mang về chiến thắng 2-1 cho M.U trước Stoke City. Trong lúc đó, Liverpool ngược dòng đánh bại Leicester 3-1 trên sân khách.
    (*) Xem bài tường thuật chi tiết

    BÀN THẮNG
    M.U:
    Fellaini (21'), Mata (59')
    Stoke: N'Zonzi (39')

    VIDEO: M.U 2-1 Stoke

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trước trận đấu với Stoke, đội chủ nhà M.U đang có phong độ cực tốt với 3 chiến thắng liên tiếp. Đoàn quân của HLV Louis van Gaal buộc phải có những sự điều chỉnh nhân sự do thiếu vắng các trụ cột như Di Maria, Wayne Rooney hay Phil Jones. Chiến lược gia người Hà Lan đã sử dụng tiền đạo trẻ James Wilson đá chính thay vì dùng Radamel Falcao, còn Ander Herrera thay cho Di Maria.

    Đang có phong độ và tâm lý thi đấu hưng phấn, Quỷ đỏ nhập cuộc tự tin. Sự có mặt của bộ ba Fellaini - Carrick - Herrera giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Phút 17, Herrera có cơ hội lập công sau đường chuyền ngang thuận lợi của Van Persie nhưng đáng tiếc là cầu thủ người Tây Ban Nha lại không thể ghi bàn dù ở vị trí thuận lợi. CĐV M.U cũng không phải chờ đợi quá lâu bởi đúng 4 phút sau, Fellaini đã mang về niềm vui cho đội chủ sân Old Trafford. Xuất phát từ quả tạt của Herrera bên cánh trái, Fellaini âm thầm xâm nhập vòng cấm đánh đầu tung lưới thủ thành Begovic, mở tỷ số 1-0 cho M.U. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ tóc xù tại "Nhà hát của những giấc mơ" ở 1 trận đấu chính thức. 


    Bàn thắng mở tỷ số của Fellaini

    Có bàn thắng dẫn trước, Quỷ đỏ tiếp tục ép Stoke và đặt khung thành của Begovic vào tình huống báo động cao độ. Thế nhưng khi chưa kịp nới rộng khoảng cách, họ lại chịu bàn thua. Xuất phát từ pha để mất bóng của Fellaini, tiền vệ N'Zonzi tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán từ khoảng cách gần 20m vào góc thấp bên phải cầu môn, không cho De Gea bất kỳ cơ hội nào. 1-1 cho Stoke ở phút 40. Đây cũng là cú sút duy nhất mà Stoke có được trong suốt 45 phút đầu tiên.

    Bước sang hiệp 2, M.U vẫn là đội giành quyền kiểm soát bóng nhưng các phương án tấn công của họ trong ngày hôm nay thiếu một chút tinh tế và sự nhạy bén. Trong thế trận có phần bế tắc, M.U bất ngờ tìm được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ một tình huống cố định. Phút 59, Mata tỏa sáng với cú đá phạt cực khó chịu từ gần biên phải đưa bóng bay thẳng vào góc xa khung thành của Begovic.


    Mata ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội

    Phá vỡ thế bế tắc, đội bóng của HLV Van Gaal thi đấu tốt hơn hẳn trong những phút tiếp theo. Tiền đạo trẻ James Wilson cũng để lại dấu ấn với pha solo đầy ấn tượng từ giữa sân ở phút 70. Tuy nhiên, nếu sau đó Wilson chịu chuyền bóng cho Van Persie ở tư thế thuận lợi thì có lẽ M.U đã có được bàn thắng thứ 3.

    Trong quãng thời gian cuối trận, Stoke bất ngờ gia tăng sức ép và có ít nhất 2 cơ hội có thể giúp họ rời Old Trafford với 1 điểm nhưng tiền đạo Diouf đều bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là tình huống đệm bóng ở cự ly gần của Diouf nhưng Young đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút bù giờ thứ tư.

    Thắng trận 2-1, M.U vẫn bảo toàn vị trí thứ 4 trên BXH với 25 điểm/14 trận, còn Stoke rơi xuống xếp thứ 13 với 15 điểm.

    Ở trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool đã có cú lội ngược dòng ấn tượng trên sân của Leicester. Ngay phút 22, đội chủ nhà bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số sau khi bóng đập người thủ thành Simon Mignolet từ cột dọc đi vào lưới. Không nản chí, Liverpool xốc lại đội hình và tổ chức tấn công dồn dập về phía Leicester. Kết quả là họ cân bằng tỷ số 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại nhờ pha ra chân rất nhanh của tiền vệ Lallana (phút 26).


    Liverpool ngược dòng đánh bại Leicester

    Khi hiệp 2 vừa trở lại, Liverpool lần đầu tiên vươn lên dẫn trước sau khi thủ quân Gerrard dứt điểm tung lưới thủ thành Schmeichel. Phút 63, Leicester chỉ còn chơi với 10 người do trung vệ Morgan nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Chơi hơn người, Liverpool dễ dàng có thêm bàn thắng phút 83 khi Henderson đệm bóng cận thành từ đường chuyềncủa Sterling.

    3 điểm giành được giúp Liverpool leo lên xếp thứ 8 còn Leicester vẫn đứng bét bảng Premier League.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

    M.U: De Gea; Valencia, Smalling, Rojo, Young; Herrera (Fletcher 86'), Fellaini, Carrick, Mata (Januzaj 90'+2); van Persie, Wilson (Falcao 78').

    Stoke: Begovic; Bardsley, Shawcross, Wilson, Pieters; Nzonzi, Cameron; Ireland (Arnautovic 82'), Bojan, Assaidi (Crouch 77'); Diouf.

    Kết quả loạt trận vòng 14 Premier League (ngày 3/12)

    Burnley 1-1 Newcastle (VIDEO)
    Leicester 1-3 Liverpool (VIDEO)
    Swansea 2-0 QPR (VIDEO)
    Crystal Palace 0-1 Aston Villa
    West Brom 1-2 West Ham








    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội