Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U vs Man City: Đại chiến “số 10”
Minh Nguyên • 05:56 ngày 25/03/2014
Trong trận derby Manchester, cuộc so tài giữa Juan Mata và David Silva được đặc biệt chú ý vì nhiều lý do khác nhau.
    NGUỒN CẢM HỨNG TẤN CÔNG
    David Silva là niềm cảm hứng của Man City nhờ kỹ thuật siêu hạng, phong cách hào hoa, những đường chuyền thông minh. Trong khi đó, cũng là một “phù thủy chân trái”, Juna Mata ngay khi được trả về vị trí nhạc trưởng yêu thích đã chơi khá hay ở trận gặp West Ham, chính xác đó là trận hay nhất của bản hợp đồng trị giá 37 triệu bảng trong màu áo Man United. Ngôi sao TBN của M.U chơi gần với tiền đạo cắm hơn trong khi ngôi sao của Man City chơi lùi xuống ở hàng tiền vệ, bao quát sân tốt hơn. Điểm chung của Mata và Silva là khi đạt đỉnh cao phong độ, họ đều có khả năng quyết định số phận những cuộc so tài đỉnh cao, như trận derby Manchester đêm nay.

    Cả hai đều là nhạc trưởng ở đội bóng của mình, dạng cầu thủ “số 10” ngày càng bị mất dần đi trong bóng đá đỉnh cao khi những quan niệm và vai trò trên sân ngày càng đa dạng hơn, phức tạp hơn. Tuy nhiên, dạng “số 10” cổ điển như Silva hay dạng “số 10” hiện đại như Mata vẫn có đất dụng võ, đơn giản là vì tài năng và ảnh hưởng của họ chính là thứ mà hai HLV Manuel Pellegrini (Man City) và David Moyes (Man United) mong mỏi nhất.

    TÌNH BẠN, TÌNH HUYNH ĐỆ
    Hạn chế chiều cao và phần nào đó là thể lực, song cả Mata lẫn Silva, những người đều nổi lên từ lò Valencia, vẫn khẳng định được chỗ đứng ở Premier League. Họ cũng nổi lên từ rất sớm. Valencia cũng rất “mát tay” với việc đào tạo nên những ngôi sao “nhỏ nhưng có võ” này, điển hình như Francisco Farinos, tiền vệ chỉ cao 1m73 nhưng góp vai trò cực kỳ quan trọng giúp Los Che vào đến chung kết Champions League 1999/00.

    HLV của Valencia khi đó là Hector Cuper đánh giá cao những cầu thủ như Farinos và bây giờ là Mata, Silva bởi sự khéo léo, nhanh nhẹn, thông minh và chất bùng nổ. Cuper nói: “Farinos, Mata hay Silva đều có khả năng phát hiện những sơ hở trong hàng thủ đối phương. Nếu điều đó chưa xảy ra, họ sẽ chủ động nhử đối thủ, khiến đối phương mất tập trung hoặc mất sự liên kết chặt chẽ giữa các tuyến, các vị trí trên sân. Đây là truyền thống cách đào tạo và sử dụng con người ở Valencia”. 

    Silva (28 tuổi, chơi cho Los Che từ 2004 - 2010) hơn 3 tuổi so với Mata (khoác áo Valencia từ 2007 - 2011). Họ cùng đến Anh (chỉ cách nhau 1 năm) và cùng khẳng định được tài năng và tên tuổi của hai trong số những ngôi sao hàng đầu giải Ngoại hạng. Trên hết, họ cùng là những nhà vô địch. Silva cùng Man City giành đủ danh hiệu quốc nội (Premier League, FA Cup…). Mata thậm chí còn sáng giá hơn (FA Cup, Europa Legue, đặc biệt là Champions League).

    Mata sau thời gian lận đận ở Chelsea đang dần thích nghi với M.U, khi không bị “ép” chơi cánh. Silva lúc đầu cũng gặp khó khăn ở Man City, song dần vươn lên rồi tỏa sáng rực rỡ. Đàn anh nói về đàn em: “Tôi rất quý, hiểu và tin Mata là tài năng rất lớn. Chelsea chưa biết sử dụng hết hiệu năng của Mata, nếu làm được điều đó thì M.U sẽ có một vũ khí có thể giúp họ chinh phục  mọi đỉnh cao”. Trận derby Manchester là dịp để Mata chứng tỏ dù M.U có hay không có Robin van Persie, anh vẫn đủ sức dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ. Về phần Silva, đó là quyết tâm tái khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch Anh cho Man City.


    So sánh Mata - Silva ở Premier League mùa này
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội