Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U vs Tottenham: Duyên nợ của Pochettino
Trần Minh • 08:58 ngày 11/12/2016
Rượu là một phần quan trọng trong cuộc sống của Sir Alex Ferguson. Khi còn làm việc tại Old Trafford, ông vẫn thường mời rượu HLV đội bạn sau mỗi trận đấu. Tình cảm ông dành cho họ càng nhiều thì rượu để dành lại càng ngon. Trong lần gần nhất Ferguson uống rượu, bạn của ông chính là Mauricio Pochettino.

    Cuộc rượu ở Mayfair

    Đấy là một chai vang đỏ, hiệu Brunello di Montalcino, giá 114 bảng. Sir Alex Ferguson mời người hậu bối Mauricio Pochettino đối ẩm của mình tại Scott’s, nhà hàng nổi tiếng ở khu Mayfair. Hai ngày sau cuộc rượu này, Pochettino chính thức gia hạn hợp đồng với Tottenham thêm 5 năm. 

    Trong hợp đồng ấy, phần mô tả công việc đã được thay đổi từ “head coach” (HLV trưởng) thành “manager” (nhà quản lý, hay nói một cách rõ hơn, là có đầy đủ quyền hạn cả về chuyên môn lẫn nhân sự của CLB).

    Khi M.U lên danh sách những ứng viên thay thế cho Van Gaal, Pochettino là một cái tên sáng giá. Bản thân Ferguson cũng rất thích Pochettino. Và không ai biết được chai vang đỏ đắt tiền kia của Ferguson có phải là một phần trong kế hoạch thuyết phục Pochettino đừng ký tiếp với Tottenham hay không. 

    VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận M.U - Tottenham

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Pochettino tất nhiên là chưa từng tiết lộ nội dung của cuộc gặp gỡ hôm ấy. Vị HLV 44 tuổi chỉ thừa nhận sự hâm mộ dành cho nhà cầm quân huyền thoại người Scotland. “Đêm trước khi được ngồi ăn trưa với Ferguson, tôi đã mất ngủ”, Pochettino nói. “Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, thế nên Jesus Perez (trợ lý của Pochettino) uống nhiều hơn”.

    Nhưng quyết định cuối cùng cũng được Pochettino đưa ra. Pochettino không chỉ kiếm 5,5 triệu bảng/năm trong 5 năm tới mà còn được toàn quyền quyết định các vấn đề chuyên môn tại Tottenham, đúng nghĩa với vai trò của một “manager” như chính Ferguson ở M.U ngày trước.

    “Nếu là lãnh đạo Man United, tôi cũng sẽ chèo kéo Poch (Pochettino) thôi”, hậu vệ Jan Vertonghen nói. “Khi tin đồn về việc ông ấy sẽ rời Tottenham loan đi, chúng tôi đã thật sự lo âu. Không cầu thủ nào muốn mất một HLV như thế”.

    Mourinho của hôm nay v.s Mourinho của hôm qua

    Nhìn vào diễn biến của mùa giải này, có lẽ không ít người đã nghĩ: Pochettino có thể đã giúp cho M.U có một vị trí tốt hơn hiện nay nếu sang Old Trafford. Sự tươi mới của Pochettino có vẻ là điều M.U cần, thay cho cách làm việc theo công thức cũ của Mourinho.


    Nhưng cái lắc đầu của Pochettino cũng là hồi chuông báo động dành cho Man United. Sau hai sự bổ nhiệm thất bại mang tên David Moyes và Van Gaal, sau 3 năm thất bại trong việc lấy lại hình ảnh như thời Ferguson, M.U không còn đủ hấp lực với những nhà cầm quân tên tuổi nữa. Họ bổ nhiệm Mourinho, như mọi người đã phân tích, vì đấy gần như là lựa chọn khả dĩ nhất.

    Pochettino từ chối đề nghị từ M.U, dù rất tôn sùng Ferguson, cũng bởi ông tin mình có thể tạo nên một đế chế tại Tottenham, cũng có thể để lại một di sản kiểu Ferguson mà không nhất thiết phải đến Manchester.

    Chủ tịch Daniel Levy đang tập trung cho việc xây sân vận động mới cho Tottenham. Lần đầu tiên từ lúc nhận nhiệm vụ ở Tottenham, Levy trao hết công tác chuyên môn cho một HLV. Và Pochettino cho thấy sự cương quyết của một người đứng đầu con sóng. Ông loại bỏ hoàn toàn Emmanuel Adebayor, cầu thủ nhận lương cao nhất đội. Ông cũng gạt tên Moussa Sissoko khỏi đội hình chính dù từng thuyết phục Levy chi đến 30 triệu bảng (một kỷ lục của CLB) để mang tiền vệ này về hồi mùa Hè vừa qua.

    VIDEO: Đại chiến WAGs Man United – Tottenham

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Những mùa bóng trước, Tottenham sẽ dễ dàng bán đi những cầu thủ tốt nhất. Nhưng mùa Hè vừa rồi, Harry Kane đã ở lại, ký hợp đồng mới, bất chấp sự quan tâm của Mourinho. Tottenham vẫn thường đến Old Trafford trên những đôi chân run rẩy, nhưng bây giờ họ sẽ đến đó với mục tiêu rất rõ ràng: quyết trở về cùng 3 điểm.

    Không có được Pochettino, M.U đang chứng kiến Tottenham thăng hoa. Còn Mourinho, thêm một tuần trôi qua, tên ông lại càng khuất lấp trước những người đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết và mang tính cách tân nhiều hơn như Juergen Klopp, Antonio Conte hay chính Pochettino.

    Đọc thông tin Ferguson “đối ẩm” cùng với Pochettino, có lẽ Mourinho phải có chút chạnh lòng. Ngày trước, Ferguson cũng từng đánh giá Mourinho cao như Pochettino bây giờ, tức cũng là một HLV trẻ, tươi mới và có khát vọng thành công tột bậc. Giờ thì Mourinho như một kẻ lạc thời, bị bỏ lại trong cuộc đua biến động không ngừng của làng cầm quân.

    Lần gần nhất Mourinho và Pochettino “dính líu” đến nhau có liên quan đến Pep Guardiola. Chỉ 22 ngày sau khi M.U bị Man City hạ, chính Tottenham lại thắng rất đậm Man City. Pep đang chới với ở môi trường mới lạ với mình, trong khi Mourinho lại đang vùng vẫy khó khăn ở vùng biển mà ông từng là con cá mập!

    Tottenham cũng từng mời chào Mourinho
    Cách đây 9 năm, Chủ tịch Daniel Levy đã gọi điện thuyết phục Mourinho sang Tottenham, với mức lương tương đương ở Chelsea lúc ấy là 5,2 triệu bảng/năm. Nhưng Mourinho không thể nhận lời (dù muốn) bởi một ràng buộc trong hợp đồng đã ký với ông chủ Chelsea - Roman Abramovich: không được làm việc tại Anh 2 năm sau khi rời Chelsea.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội