Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City bị Newcastle loại ngay trên sân nhà: Nhà vô địch khủng hoảng!
Minh Việt • 07:03 ngày 31/10/2014
Gục ngã 0-2 trước Newcastle, nhà ĐKVĐ Man City đã cay đắng bị loại khỏi Cúp Liên đoàn. HLV Pellegrini thừa nhận Man xanh đã rơi vào cuộc khủng hoảng mini khi liên tiếp vấp ngã trên các mặt trận. Và đó rõ ràng là sự chuẩn bị tồi tệ trước thềm trận derby Manchester tối Chủ nhật này.
    VIDEO: Man City 0-2 Newcastle

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    MAN CITY KHỦNG HOẢNG
    Newcastle toàn thua cả 11 trận gần nhất đụng độ Man City. Chưa hết, mới cách đây 10 ngày, Newcastle còn bị cho là đang chìm trong khủng hoảng. Ấy vậy mà đội bóng đó lại đánh bại được Man City 2-0 ngay ở Etihad. 


    Trước Newcastle, Man City cầm bóng 70%, tung ra 23 cú sút (Newcastle chỉ có 13) và hưởng 6 quả phạt góc (gấp 3 lần đối thủ). Nhưng đừng nhìn vào con số thống kê áp đảo của Man City trước Newcastle để đổ lỗi thất bại của họ là do thiếu may mắn. Bởi sự thật là Man City đã bế tắc toàn tập trước hàng phòng ngự số đông của Newcastle. Những tình huống đáng được gọi là cơ hội nguy hiểm thực sự chỉ đến trong 10 phút cuối, khi Sergio Aguero góp mặt trên sân. Sự thật cũng là Man City đã thoát 1 quả penalty mười mươi ở phút 68, khi Aleksandar Kolarov phạm lỗi với Gabriel Obertan trong vòng cấm. Kolarov xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong pha bóng này và nếu trọng tài Stuart Attwell bắt chính xác hơn, “cái chết” của Man City lẽ ra đã đến sớm hơn, đau đớn hơn. Tóm lại, đó là thất bại toàn diện, không lời bào chữa.

     
    Mùa giải trước, đến tháng 2/2014 Man City mới phải nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà ở đấu trường nội địa. Vậy mà mùa này, từ đầu mùa tới giờ Man City đã 2 lần gục ngã tại Etihad. Đầu tiên là trước Stoke và giờ là Newcastle. Etihad đã không còn là điểm đến “địa ngục” như mùa giải trước. 

    Chỉ trong 10 ngày, Man City nhận 3 cú vấp liên tiếp. Giờ họ đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, giải đấu họ đang là nhà ĐKVĐ. Tại Premier League, Man City cũng đã kém Chelsea tới 6 điểm. Còn ở Champions League, mọi thứ khó khăn gấp bội khi đội quân của Pellegrini mới có 2 điểm/3 vòng. Trong mùa giải được kỳ vọng rất nhiều, Man City đã có khởi đầu không thể tồi tệ hơn. Thậm chí, những từ “khủng hoảng, thiếu niềm tin, sự tự tin” đã được Pellegrini nhắc tới. 

    RUN RẨY TRƯỚC DERBY MANCHESTER
    “Man City thiếu sự tôn trọng cần thiết dành cho đối thủ. Họ cũng không còn duy trì được khát vọng chiến thắng”, Jamie Redknapp lý giải cho sự sa sút kỳ lạ của Man City. Chưa nói đến chuyện khát vọng. Nhưng quả thật Man City đang chủ quan. Gặp Newcastle, Pellegrini đã thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình chính so với trận gặp West Ham tuần trước. Quay vòng là cần thiết. Nhưng quay vòng thiếu tính toán như Pellegrini là sai lầm. 

    Yaya Toure và đồng đội bế tắc hoàn toàn trước Newcastle

    Sự chủ quan cũng thể hiện ở tình huống Fernandinho đủng đỉnh cầm bóng rồi để mất dẫn đến bàn thua đầu tiên trước Newcastle. Fernandinho tự cho anh cái quyền giữ bóng lâu ở khu vực nhạy cảm, điều tối kỵ với một tiền vệ phòng ngự. Ánh hào quang mùa giải trước đã cho phép Man City quá tự tin vào sức mạnh của mình. Họ không nhớ rằng Premier League năm nay chứa đựng quá nhiều bất ngờ, mà việc Southampton, West Ham đang góp mặt trong Top 4 là minh chứng.

    Mùa trước, Man City đè bẹp M.U trong cả 2 trận derby Manchester. Vincent Kompany còn tự tin tuyên bố Man City đã vượt M.U “vài km trình độ”. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi. Trong khi M.U có dấu hiệu khởi sắc với Van Gaal thì Man City lại tụt lùi rõ rệt. Điều gì chờ đợi Pellegrini cùng các học trò cuối tuần này? Một thất bại nữa trước M.U, trong khi Chelsea 99% sẽ đánh bại QPR, sẽ đẩy Man City vào thảm họa thực sự!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội