Trận đấu với Dinamo được xem là cơ hội tốt để Foden có trận đá chính đầu tiên ở Champions League mùa này. Man City được chơi trên sân nhà và Dinamo không phải là một đối thủ quá đáng ngại (không thắng trên sân khách ở cúp châu Âu từ năm 1998). Đã vậy, Kevin de Bruyne lại không thể góp mặt vì chấn thương. Nhưng cuối cùng, HLV Guardiola đã giữ Foden trên ghế dự bị cho tới phút 90+1. Ông tung anh vào sân có lẽ là để câu giờ là chính.
Nhưng Foden không nghĩ vậy. Chỉ ít phút sau khi có mặt trên sân, cầu thủ trẻ người Anh khởi phát một pha phản công cho Man City. Rồi chính anh là người kết thúc nó với một cú dứt điểm bằng chân phải, chân không thuận, gọn ghẽ, sau một cú nước rút vượt qua hơn một nửa chiều dài sân. Foden ăn mừng bằng cách chỉ tay vào logo của đội bóng, rồi sau đó viết trên Twitter rằng: “Tôi đã nói tất cả những gì (các) bạn cần biết”.
Foden đã làm những gì HLV Guardiola cần. Vị HLV người Tây Ban Nha trước đây từng nói có ý trách Foden, rằng ông chưa thấy anh tới phòng ông “đập cửa đòi ra sân”. Foden không cần phải đập cửa. Những gì anh thể hiện đủ tốt để Guardiola phải cân nhắc. Guardiola cũng biết điều đó, nên mới nói rằng “Tôi phải xin lỗi Phil sau mỗi lần không cho cậu ấy ra sân. Cậu ấy xứng đáng được thi đấu nhiều hơn”.
Nhưng xin lỗi cũng là những gì Guardiola có thể làm. Bởi ở vị trí của Foden, ông đang có trong tay quá nhiều cầu thủ giỏi. Đó là điều đáng tiếc cho Foden. Và đó là cơn đau đầu của Guardiola.
Chỉ có cơ hội ở Cúp Liên đoàn Nhìn cách Guardiola sử dụng Foden, có thể xác định cơ hội để anh ra sân thường xuyên mùa này chỉ có ở Cúp Liên đoàn. Foden đã đá trọn 90 phút trong trận thắng Preston 3-0 mới đây. SỐ PHÚT CỦA FODEN MÙA NÀY Champions League : 4 Premier League: 10 Cúp Liên đoàn: 90 Community Shield: 1 |