Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City hồi sinh: Hàng tiền vệ làm bệ phóng
MINH NHI • 11:37 ngày 23/12/2014
Man City đang bay cao với chuỗi 8 chiến thắng, gồm 6 trận liền tại Premier League. Trong hoàn cảnh chủ công Sergio Aguero vắng mặt, chính sự xuất sắc ở hàng tiền vệ đã mở ra sự hồi sinh ngoạn mục cho Man xanh.
    NGÔI SAO NẰM Ở TUYẾN GIỮA
    Lần đầu tiên dưới thời Manuel Pellegrini, Man xanh có chuỗi thắng lợi dài như hiện tại. Còn ở Premier League, Man City cũng đã thắng 6 vòng liên tiếp, chỉ thua mỗi thành tích thắng 8 trận liền từ ngày 14/12/2013 đến 30/01/2014 của chính họ ở mùa trước. Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League, từ chỗ tưởng như sẽ đầu hàng Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League, thì nhờ chuỗi trận thăng hoa 1 tháng trở lại đây, Man City đã trở lại đúng quỹ đạo chinh phục. 

    Nhờ đâu Man City hồi sinh? Chắc chắn không phải hàng tiền đạo. Bởi Sergio Aguero đã vắng mặt từ đầu tháng 12. Bởi Edin Dzeko hay Stevan Jovetic cũng liên tục dính chấn thương trong giai đoạn này. Mà một điều chắc chắn: Đội quân của Pellegrini đang bay cao nhờ hàng tiền vệ tìm lại sức mạnh rất đúng thời điểm.


    Bằng chứng là tất cả 7 bàn thắng trong 4 trận gần nhất của Man City mang dấu giày của các tiền vệ. Khi Aguero lăn lộn trên sân ngay phút đầu trận gặp Everton, Yaya Toure là người ghi bàn duy nhất giúp nhà ĐKVĐ Premier League có chiến thắng. Khi Man City buộc phải giành 3 điểm trên sân Roma, Samir Nasri với  cú nã đại bác từ cự ly gần 20m, cùng với đó là 1 đường kiến tạo cho Pablo Zabaleta, đã mang về chiến thắng 2-0 cho đại diện xứ sương mù. Khi Dzeko chấn thương trong lúc khởi động trận gặp Leicester khiến Man City “mồ côi” hàng tiền đạo (mất cả Aguero, Jovetic, Dzeko), Frank Lampard lại là người tỏa sáng với pha lập công duy nhất. Rồi mới nhất, ở trận gặp Crystal Palace, khi Pellegrini tung ra sân đội hình có tới 6 tiền vệ, một lần nữa, cả 3 bàn thắng của Man City được ghi bởi những người đá tuyến giữa.

    TIỀN VỆ KHỦNG BẬC NHẤT TỨ ĐẠI GIA
    Đúng giai đoạn các tiền đạo chấn thương, hàng tiền vệ của Man xanh cứ lần lượt trở lại và tỏa sáng. Nasri trước trận gặp Roma từng chìm nghỉm trong một thời gian dài vì chấn thương. Nhưng anh đã trở lại rất kịp thời để đặt dấu ấn. Tương tự là David Silva. Anh cũng vừa phải nghỉ hơn 1 tháng vì chấn thương. Trận gặp Crystal Palace mới là trận thứ 2 anh đá chính sau khi bình phục và ngay lập tức, Silva lập cú đúp. 

    Cái hay của Man City là các tiền vệ của họ có thể thích nghi với mọi vị trí trên sân. James Milner được đẩy lên đá… tiền đạo trận gặp Crystal Palace. Và anh cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Yaya Toure lập công ấn định thắng lợi 3-0. 

    Thực tế, hàng tiền vệ Man City đã được đánh giá cực cao từ mùa trước. Yaya Toure mùa trước từng ghi 20 bàn ở Premier League. Sức mạnh hàng tiền vệ Man xanh chỉ suy giảm trong giai đoạn đầu mùa này bởi chấn thương của David Silva, Nasri và phần nào là sự sa sút của Yaya Toure. Nhưng bây giờ, khi các ngôi sao trên tìm lại phong độ cao nhất, Pellegrini lại đang có trong tay dàn tiền vệ cực mạnh, thậm chí là mạnh bậc nhất tứ đại gia.


    Xem ra, hiện chỉ có Chelsea là đủ khả năng so bì sức mạnh tuyến giữa với Man City. Nếu các tiền vệ Man City đã ghi 13 bàn ở Premier League, con số tương tự của hàng tiền vệ Chelsea là 15. Còn về khả năng kiến tạo, tuyến giữa Man City có 21 pha kiến tạo, chỉ kém hơn một chút so với con số 26 pha kiến tạo của các tiền vệ Chelsea. 

    Trong thời gian Aguero dưỡng thương, thì chính các tiền vệ mới là chìa khóa để Man City mở ra những chiến thắng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội