Jose Mourinho quả là cao ngạo như thường thấy, nhưng HLV của Chelsea có lý khi cho rằng “Premier League mùa này không hấp dẫn vì Chelsea không có đối thủ xứng tầm”. Ở thời điểm giải Ngoại hạng Anh trải qua nửa chặng đường khi Chelsea và Man City cùng điểm (cùng luôn hiệu số bàn thắng bại), không ai nghĩ Man xanh lại sa sút thảm hại ở lượt về mùa giải. Chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp khi kết thúc mùa giải chỉ là sự hào nhoáng giả tạo, vì trước đó Man City đã sớm “buông súng”, và có những giai đoạn đối thủ Chelsea sợ nhất không phải Man xanh, mà là M.U, Arsenal hay Liverpool.
Xét kỹ, M.U, Arsenal hay Liverpool chưa đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch Premier League vào lúc này. Nếu Man City không tự đứng dậy sau cú vấp ngã mùa này, Chelsea sẽ không khó vô địch Anh mùa sau.
The Blues không một lần giành được giải HLV xuất sắc nhất trong tháng, nhưng Mourinho vẫn dễ dàng giúp Chelsea về đích trước tiên. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge có thể bị chỉ trích vì lối chơi thực dụng, nhưng điều quan trọng nhất là chức vô địch Premier League thì không đội nào xứng đáng hơn The Blues.
Man City, M.U, Arsenal, Chelsea, Liverpool hay Tottenham đều khát khao vô địch Anh, bất chấp bằng cách nào. Phần thưởng lớn nhất luôn là áo vàng chung cuộc, chứ không phải áo xanh thắng chặng hoặc mấy áo đỏ vua leo núi. Với một đội không đủ lực vô địch như Arsenal, thì đành hài lòng với luận điệu “Arsenal đá đẹp là đủ, khán giả vui lòng là ổn”. Man City tất nhiên không thể “dối lòng” kiểu đó, và cũng không thể tự hài lòng với những giải an ủi như Vua phá lưới (dù Aguero chưa chắc hay hơn Harry Kane), Đôi găng vàng (Hart vẫn bị xếp sau De Gea, Courtois hay cả Lloris về đẳng cấp) và hàng công hay nhất.
Nếu hỏi Pellegrini, HLV của Man City sẽ không quan tâm đến những “tiểu tiết” kể trên. Pellegrini muốn xây dựng một đội bóng vô địch, nhưng Man City hiện tại chỉ có những cá nhân xuất sắc (thậm chí là hiệu quả nhất, như Hart hay Aguero) chứ chưa có đội bóng hay nhất, chính là Chelsea. Và cũng thật nực cười khi trên Twitter, một fan đã viết: “Chúc mừng và hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho huyền thoại Man City Frank Lampard”. Trên sân, các cầu thủ Man City công kênh Lampard, như thể huyền thoại của Chelsea đích thực là huyền thoại của Man City.
Chính xác Lampard không phải huyền thoại Man City mà là huyền thoại Chelsea. Các cầu thủ Man City không cần (và cũng không nên) công kênh Lampard. Hãy nhìn vào thực chất, chứ đừng a dua theo hiện tượng. Hãy làm, chứ đừng chỉ nói!
Nói thì ai cũng nói được, nhưng hành động thế nào cho đúng, cho phải mới là đúng đắn và thiết thực. Có 1.001 cách để thể hiện lòng yêu nước không cần ồn ào, xa xỉ. Có rất nhiều cách để Man City tự hoàn thiện bản thân hướng tới mục tiêu cao nhất và duy nhất là biến Chelsea thành cựu vương Premier League mùa tới. Tất nhiên là khó, nhưng không vô vọng. Với điều kiện: Man City không tập trung vào những chuyện phụ (như giúp Hart và Aguero tiếp tục giành giải thưởng cá nhân) hoặc vặt vãnh (như tôn vinh Lampard) mà hãy hướng tới mục tiêu chính: vô địch Premier League.