Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City: Ngày thất bát sẽ đến vào thứ Hai
Hà Trang • 13:34 ngày 11/07/2020
Thời khắc phán quyết số phận của thầy trò Pep Guardiola, thậm chí có thể là đế chế Man City sẽ đến vào thứ Hai tuần sau (13/7) và giờ là lúc một nửa thành Manchester nằm im thở khẽ.

    Từ trước tới nay, các đội bóng lớn gặp không ít rắc rối với FFP nhưng chỉ đến Man City mới thực sự nhận án phạt nặng nề, lên tới cấm thi đấu ở Champions League 2 năm cùng nộp phạt 30 triệu euro. Trên thực tế, các đội bóng nhỏ hoặc có nguồn lực hạn chế mới trực tiếp dính tổn thương từ bộ luật này như Malaga (2011/12), Galatasaray (2015/16), Porto (2017/18) và Milan (2018/19).

    Tuy nhiên, với quyền lực của mình về cả kinh tế lẫn chính trị, Man City tự tin sẽ thắng kiện khi đã gửi đơn kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). HLV Pep Guardiola nhiều lần khẳng định đội bóng của ông không làm gì sai, ông tin các ông chủ của mình và sẽ ở lại đồng cam cộng khổ dù kết quả cuối cùng có thế nào. Kevin de Bruyne cũng được truyền thông Anh đồn thổi sẽ cam kết với đội chủ sân Etihad thêm nhiều năm nữa.

    Chuyên gia đã theo City nhiều năm, Ian Cheeseman còn tiết lộ không khí ở nửa xanh thành Manchester đang rất tích cực trước ngày 13/7, cứ như thể họ biết mình sẽ trắng án. 

    Nhưng, sẽ luôn có nhưng ở đây. Nếu City nhận về cái lắc đầu của CAS vào tuần sau thì sao? Đó chắc chắn là một thảm họa khủng khiếp, không còn từ nào chính xác hơn để miêu tả về kịch bản đen tối này. 

    Nếu án phạt bị giữ nguyên, 30 triệu euro sẽ không phải vấn đề của City nhưng việc không được bén mảng đến cúp châu Âu trong 2 năm tới sẽ khiến cả đế chế mà những ông chủ UAE xây dựng đi chệch khỏi đường ray

    1. Thiệt hại đầu tiên dễ thấy nhất chính là tiền. Cách đây không lâu, GĐĐH Ferran Soriano đã bóng gió về việc City có thể mất tới 200 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên không được dự Champions League. Số lỗ đó đến từ bản quyền truyền hình, tiền bán vé, các sản phẩm đi kèm và tiền tài trợ.

    Đã tổn thất khủng khiếp về kinh tế, lại bị UEFA soi nặng về luật FFP thì việc khôi phục lại của City sẽ tốn rất nhiều thời gian. Lúc đó, thì kể cả có một bệ đỡ lớn từ UAE cũng không thay đổi được tình hình một sớm một chiều.

    2. Tiếp theo, hình ảnh mà City xây dựng bao năm nay về một đội bóng giàu sang, quy củ, khoa học sẽ đổ vỡ. Án phạt này sẽ theo họ suốt đời, gắn cái mác "phạm pháp" vào một tập thể vỗn đã được biết tới là một gã trọc phú của làng bóng.

    3. Hình ảnh xấu đi, lại không được dự Champions League, City cũng đừng mong chiêu mộ được những siêu sao hàng đầu thế giới. Điều này thì có thể thấy ngay từ thời điểm này. Nhìn sang Chelsea, ngay sau khi gỡ được án cấm chuyển nhượng, The Blues đã lập tức chiêu mộ thành công Hakim Ziyech và Timo Werner, sắp tới có thể là Ben Chilwell và Kai Havertz.

    Nhưng với City, sự chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới của họ mới dừng lại ở tài năng 18 tuổi Pablo Moreno đến từ Juventus. Dễ hiểu, không một ngôi sao nào dám đến Etihad trong thời điểm nhạy cảm này.

    Gia đình City sẽ  tan đàn xẻ nghé sau phán quyết tiêu cực

    4. Mua người đã khó, giữ người cũng khó gấp bội. Làm cách nào City thuyết phục được những "lính đánh thuê" thượng hạng như De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez... trung thành với đội bóng mà khi truyền thống của họ không được như vậy. Họa chăng, chỉ có tài năng trưởng thành từ học viện Phil Foden là dành trọn tâm huyết.

    5. Vào lúc này, Pep Guardiola cũng đã phá đi nguyên tắc "3 năm" của mình. Ông đã ở lại Etihad tới đây là năm thứ 4 và chắc hẳn nhìn ra những hệ lụy. Nhiệm vụ sắp tới của Pep là xây dựng một thế hệ mới chuẩn bị cho công cuộc chinh phục trong tương lai. Nhưng ông phải làm thế nào khi vừa gặp khó khăn về tài chính, vừa không thể giữ người hay mua người? Đến khi quá mệt mỏi và bế tắc, Pep cũng phải ra đi để giữ lấy mình.

    6. Nhiều người nói City mất Champions League thì vẫn còn Premier League để tập trung phấn đấu. Không sai nhưng chưa đủ. Sân chơi Champions League không chỉ là chỗ để đua tranh danh hiệu, đó còn là môi trường thử nghiệm những trào lưu mới của bóng đá hiện đại. Nếu không được cọ sát ở đấu trường này thường xuyên, thậm chí là 2 năm, City có nguy cơ bị tụt hậu so với chính mình và từ đó tự động suy yếu. 

    7. Tổng hợp các yếu tố trên vào, City đứng trước rủi ro biến mất khỏi bản đồ siêu cường thế giới. Khi Khaldoon Al Mubarak cùng các cộng sự mua lại City vào năm 2008, họ cần 4 năm để có lần đầu tiên vô địch Premier League và thêm rất nhiều năm nữa để khẳng định vị thế ở nước Anh. Nên nhớ, 12 năm vừa qua vẫn chưa đủ để City xưng hùng xưng bá ở Champions League. Nhận thêm án cấm 2 năm nữa, City sẽ trôi về đâu? Sự kiên nhẫn của Al Mubarak liệu có còn để cứu rỗi?

    XEM THÊM

    HLV Guardiola 'đá đểu' Real trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Man City

    Militao sẵn sàng thay Ramos khi Champions League trở lại

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội