Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City: Thách thức cực đại ở phía trước
Việt Cường • 06:42 ngày 09/01/2015
Man City đã vượt qua những bài test đầy khó khăn trong thời gian qua. Nhưng bão giông cũ vừa đi qua thì bão giông mới lại tới. Phía trước thầy trò HLV Manuel Pellegrini sẽ là những ngày nhọc nhằn khác mà nếu quỵ ngã, họ có thể sẽ chẳng bao giờ gượng dậy được.
    THÁCH THỨC CHỒNG THÁCH THỨC
    Thách thức đầu tiên của Man City đến từ lịch thi đấu. Trong vòng một tháng tiếp theo, Man xanh sẽ phải chơi 3 trận đầy khó khăn, bắt đầu từ trận đấu trên sân của Everton cuối tuần này. Everton đang khủng hoảng, nhưng đội bóng dưới quyền Roberto Martinez vẫn là một tập thể chất lượng, trong một ngày đẹp trời có thể làm khó bất kỳ đại gia nào. Sau chuyến đi tới Goodison Park, Man City sẽ trở lại Etihad để tiếp đón một Arsenal lúc nào cũng khó lường. Hành trình “Tourmalet” khép lại với chuyến làm khách sân Stamford Bridge, nơi chủ nhà Chelsea sẽ làm tất cả để chiến thắng trong trận đấu có thể xem là “chung kết” của mùa giải.

    Yaya Toure

    Một vấn đề lớn của Man City là họ sẽ bước vào hành trình khốc liệt ấy trong cảnh lực lượng tiếp tục ngổn ngang. Sergio Aguero vẫn chưa thể tái xuất, ít nhất là trước trận gặp Arsenal. Khi Aguero vắng mặt, Man City đã sống bằng hơi thở của hàng tiền vệ. Nhưng hơi thở ấy sắp tới cũng sẽ trở nên đứt quãng, khi “buồng phổi” Yaya Toure, chủ nhân của 6 bàn thắng trong 9 trận vừa qua, đã lên đường trở về châu Phi dự CAN 2015. Toure quan trọng thế nào với Man City không phải bàn thêm nữa. Chỉ cần biết là lúc Yaya sa sút cũng là khi Man xanh bị cuốn vào cái gọi là “cuộc khủng hoảng mùa Thu”.

    CÀNG KHÓ CÀNG HAY?
    Từ khi những ông chủ Qatar bắt đầu cuộc đại cách mạng ở nửa xanh thành Manchester, định mệnh dường như đã quyết định gắn số phận của Man xanh với những điều điên rồ và kịch tính nhất. Hai chức vô địch Premier League của họ đều được giành theo cách hết sức điên rồ. Và cách Man City đảo chiều số phận của họ trong giai đoạn đầu mùa giải này cũng nghẹt thở chẳng kém.


    Khi chức vô địch đã mặc định được gán cho Chelsea, tới mức một nhà cái quyết định đóng kèo, thì Man City thắng một mạch 11/12 trận tiếp theo và khoảng cách 8 điểm với The Blues tan biến. Khi cánh cửa vòng knock-out Champions League tưởng như đã đóng sập, thì Man City vùng lên mạnh mẽ với 2 chiến thắng trước Bayern Munich và AS Roma. Ngay cả cách Man City đối phó với cuộc khủng hoảng tiền đạo cũng rất... Man City. Vì không có tiền đạo, họ quyết định bỏ luôn hàng tiền đạo; các tiền vệ thay nhau ghi bàn, kể cả những người chẳng bao giờ ghi bàn như Fernando hay Fernandinho.

    Thách thức phía trước, do đó, có thể sẽ là cánh cửa để đưa Man City tới “cảnh giới” mới. Đó là điều họ cần phải làm được, nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ “ăn ba” ngàn năm có một. Người ta tính rằng Man City hiện tại, với bộ khung được xây dựng từ năm 2010 và 2011, đã ở năm cuối của một chu kỳ. Nếu mùa này họ không thể lên đỉnh, họ sẽ phải chờ rất lâu nữa, tốn rất nhiều tiền nữa, mới lại được mơ giấc mơ ấy một lần nữa...
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội