Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City vs. Liverpool: Nước mắt, trượt chân và adrenaline
Dũng Phan • 10:38 ngày 09/09/2017
Ngày 14/04/2014, trận cầu đinh của vòng đấu thứ 34 Premier League mùa 2013/2014 kết thúc. Liverpool giành chiến thắng 3-2 trước Manchester City.
    Chiến thắng này giúp The Kop bỏ xa đối thủ 6 điểm, và qua đó giành quyền tự quyết cho chức vô địch Premier League. Đội trưởng Steven Gerrard không thể kìm nén được cảm xúc, anh đã bật khóc. Phải rồi, anh đã cảm nhận được chức vô địch Premier League không còn xa tầm với, chức vô địch mà thành phố cảng cùng những Liverpudlian khao khát suốt 24 năm qua. 

    Anh khóc sớm quá, khiến người xem phải bất ngờ. Và chính cảm xúc ấy sau này đã tiêu diệt chính Gerrard và đồng đội. Khi ở quá gần thiên đường cần phải tỉnh táo nhất, đôi chân Gerrard đã không ở trên mặt đất. Cú trượt chân tai hại của Gerrard trước Chelsea đã khiến quyền tự quyết của Liverpool chuyển giao qua cho đối thủ. 

    Mùa giải ấy, Man City lên ngôi vô địch, Liverpool kéo dài mạch đau đến tận hôm nay. Nếu bạn muốn đặt nguyên nhân vì sao? Câu trả lời cho bạn chính là vấn đề tâm lý. Giữa một bên cảm xúc và một bên lạnh lùng, thì trong thể thao đỉnh cao, người lý trí luôn thắng người tình cảm. Man City vô địch vì lạnh lùng hơn Liverpool.


    Steven Gerrard là biểu tượng vĩ đại của The Kop. Đối với nhiều người, anh còn là một biểu tượng không may. Nhưng đấy là thiếu công bằng, bởi Gerrard vốn là hiện thân sân cỏ của Liverpool. Hãy dẫn dắt vấn đề từ một giả thiết thú vị thế này, nếu như có một giải đấu vòng tròn tính điểm, tập hợp tất cả những đội bóng lớn nhất trên thế giới, từ Real, Barca ở Tây Ban Nha đến Bayern của nước Đức, qua Juve, Inter bên nước Ý, đương nhiên không thiếu Big Six của Ngoại hạng Anh. 

    Theo bạn, ai vô địch? Barca, Real chăng? Không phải. Nhà vô địch là Liverpool – đội bóng luôn có kết quả dẫn đầu khi đá các trận cầu lớn, và thường xuyên mất điểm trước các đội bóng nhỏ. Ở một giải đấu, chẳng có đội bóng nhỏ, thì Liverpool chẳng lo bị mất điểm. Nghe hài hước, nhưng có lý.

    Vậy có giống Gerrard không? Rất giống. Đội bóng áo đỏ cũng như Gerrard, lượng adrenalin trong máu luôn dâng trào quá cao trong các trận cầu dữ dội. Gerrard từng viết trong tự truyện rằng:  “Tôi hay sợ hãi”, “tim đập thình thịch”, “và tôi chạy”, “chạy điên cuồng để xóa tan đi nỗi sợ hãi”. 


    Chính điều này tạo nên sức mạnh cho Gerrard nói riêng và Liverpool nói chung khi đối đầu với các đối thủ đồng cân đồng lạng, bởi vì đó là lúc sức mạnh tinh thần dâng cao. Nên nhớ rằng, chiến thắng của các trận đấu lớn hay quyết định bằng khoảnh khắc, đội bóng áo đỏ thường có được điều đó tốt nhất, chính từ động lực tinh thần ấy. 

    Ngược lại, cũng chính tâm lý này khiến cho Liverpool dễ “xì hơi” trước các đội bóng dưới cơ. Khi sự dữ dội mất đi, đội bóng này để hồn trên mây và không có sự tập trung cao độ. Liverpool là đội bóng khiến người ta yêu vì những khoảnh khắc điên rồ, nhưng cũng khiến người ta thở dài trong những trận cầu mất điểm một cách “trời ơi đất hỡi”. Và như một định mệnh của lựa chọn, Jurgen Klopp mang đúng xúc cảm đó của Liverpool. Họ thuộc về nhau.

    Nước mắt và cú trượt chân của Gerrard trong mùa giải 2013/14, sẽ đeo bám đội bóng này và cá nhân người đội trưởng ấy suốt đời. Sự đeo bám ấy chỉ kết thúc khi “người thắt nút cũng là người gỡ nút”. Cái Liverpool vô địch Premier League, hôm đó mọi thứ sẽ khép lại. Nhưng đoạn trường đến vinh quang ấy, chính Liverpool phải đi qua bằng cách biết kiểm soát adrenalin của bản thân, trước chính đối thủ mà họ đã chiến thắng năm xưa, nhưng kẻ bại trận lại là kẻ vô địch, không phải họ.

    5 cầu thủ đáng chú ý trong trận Man City - Liverpool
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội