Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man United 0-3 Man City: David Moyes lại lập kỷ lục
Minh Đức • 06:15 ngày 26/03/2014
Sự bạc nhược của M.U ở mùa giải năm nay gần như đã chạm đáy, khi họ tiếp tục bị “gã hàng xóm ồn ào” Man City đè bẹp với một thất bại cách biệt 3 bàn. Và David Moyes một lần nữa nhận thêm kỷ lục sau pha lập công "siêu nhanh" của Dzeko.
    (*) Lịch thi đấu, kết quả, tỉ lệ LIVE

    Xem bài tường thuật chi tiết TẠI ĐÂY

    GHI BÀN:

    Man City: Edin Dzeko (1’, 56’), Yaya Toure (90’)


    HLV David Moyes đã tỏ ra rất trung thực, khi ông giữ đúng lời nói của mình trước trận đấu này, về một sự chắc chắn ở hàng tiền vệ. M.U đã xuất phát với 3 tiền vệ trung tâm: Michael Carrick, Marouane Fellaini và Tom Cleverley, với hy vọng có thể chơi tay đôi với Man City ở khu vực giữa sân. Nhưng ngay ở giây thứ 44, tai họa đã ập xuống đầu họ, theo cái cách mà có lẽ không ai có thể nghĩ tới.

    Sau khi pha đi bóng khéo léo của David Silva bị cản phá, bóng ngay lập tức được đưa đến chân của Samir Nasri trong vòng 16m50. Tiền vệ người Pháp tung ra một cú đá hiểm hóc dội trúng cột dọc khung thành của De Gea, tạo điều kiện thuận lợi cho tiền đạo Edin Dzeko băng vào đệm bóng cận thành, mở tỉ số cho Man xanh. Các CĐV của M.U chết lặng, còn Pellegrini hoan hỉ với miếng đánh vỗ mặt mà có lẽ là chủ trương của ông cho trận đấu này. 

    Với bàn thắng này, Dzeko trở thành người ghi bàn thắng nhanh nhất tại Old Trafford trong lịch sử Premier League và tất nhiên David Moyes tiếp tục lập thêm một kỷ lục tồi tệ của mình tại Man United. Bàn thắng này cũng mở đầu cho trận thua đậm của Man United sau đó, để rồi khiến Quỷ đỏ lần đầu tiên kém đối thủ cùng thành phố Man City tới 15 điểm trên BXH, kể từ năm 1937.



    Có bàn thắng sớm, Man City thoải mái triển khai thế trận chắc chắn theo phong cách của họ. Silva và Nasri thay nhau làm khổ hàng thủ M.U với những pha đi bóng và chuyền bóng khéo léo. Với một đội hình được bố trí khá cao, đội khách vừa có thể đánh chặn hiệu quả, vừa khiến những tiền vệ của M.U gặp khó khăn với những pha áp sát liên tục, ngay ở bên phần sân nhà.

    Trong khi đó, M.U không phải là không có cơ hội, nhưng họ lại không biết cách tận dụng. Lần lượt Fellaini và Mata bỏ lỡ những tình huống ngon ăn hiếm hoi trong vòng 16m50, trong khi đội khách tiếp tục thể hiện một bộ mặt lì lợm và lối chơi không ngại va chạm.

    Sang hiệp 2, dù đã đưa lần lượt Shinji Kagawa và Antonio Valencia vào sân, song thế công của M.U vẫn không có được những nét tích cực. Không những thế, họ còn phải hứng chịu bàn thua thứ 2. Nasri lại là người góp dấu giày trong bàn thắng này khi là anh là người thực hiện cú đá phạt góc, tạo điều kiện thuận lợi cho Dzeko băng vào đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho đội khách.



    Đến lúc này, đội chủ nhà gần như đã mất hết tinh thần chiến đấu. Sự yếu thế ở hàng tiền vệ khiến M.U không thể thi triển được lối chơi như mong muốn, cùng với đó là một tâm lý thi đấu bị đè nén. Trung lộ mờ nhạt, đánh biên cũng không xong, hàng thủ lỏng lẻo, việc M.U tiếp tục phải nhận thêm đòn trừng phạt từ Man City là điều hoàn toàn logic.

    Phút 90, Yaya Toure tung nhát kiếm cuối cùng bắn hạ Quỷ Đỏ. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã có một tình huống xử lý điêu luyện trong vòng cấm với một pha động tác giả qua người Evra, trước khi tung cú sút chéo góc làm bó tay De Gea, nâng cách biệt lên thành 3 bàn cho Man xanh.

    Các học trò của HLV Pellegrini đã thể hiện được đẳng cấp vượt trội cùng bản lĩnh của mình trước một gã hàng xóm đang ở đáy của sự tuyệt vọng. Chiến thắng giúp Man City tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Chelsea trên BXH, còn với M.U, có lẽ sẽ chẳng ai khóc cho họ với thất bại này, bởi đây như là một sự chấp nhận với số phận của bầy Quỷ Đỏ ở mùa giải năm nay.


    ĐỘI HÌNH RA SÂN:
    M.U: De Gea, Rafael, Ferdinand, Jones, Evra, Carrick, Cleverley (Kagawa 46’), Fellaini (Valencia 66’), Mata, Welbeck (Chicharito 76’), Rooney.

    Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Yaya Toure, Fernandinho, Nasri (Milner 74’), Silva, Navas (Javi Garcia 68’), Dzeko (Negredo 79’).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội