Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mata và Gerrard: Người cười, kẻ khóc
Việt Dũng • 11:44 ngày 23/03/2015
Đôi khi, một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá rất lớn. Đó là điều đáng tiếc đã xảy đến với Steven Gerrard trong trận derby nước Anh cuối cùng của sự nghiệp.
    Anh khao khát giành chiến thắng, khao khát được ra sân. Khao khát được tung hô như một người hùng, một kịch bản không tưởng, một khung cảnh vĩ đại cuối cùng.

    VIDEO: Liverpool 1-2 M.U

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Sự nghiệp của Gerrard vốn không thiếu những khoảnh khắc tuyệt vời. Có những bàn thắng phút cuối, có những trận ngược dòng, thậm chí có cả những phép màu. Nhưng chỉ một phút nóng giận thoáng qua thôi cũng có thể ám ảnh anh trong suốt nhiều năm tới, kể cả sau khi không còn là cầu thủ.

    Gerrard đã kì vọng quá nhiều vào trận đấu cuối cùng với M.U, để tận hưởng lần cuối cảm giác mà anh biết anh sẽ nhớ nhất sau khi rời Anfield. Nhưng rồi, tất cả đã kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu.

    Ba mươi tám giây đồng hồ, đó là thời lượng Gerrard thi đấu cho Liverpool ở trận “derby nước Anh” tối qua. Được HLV Brendan Rodgers đưa vào sân từ đầu hiệp 2 để hy vọng tạo nên khác biệt trong tình cảnh đội chủ nhà bị dẫn bàn, Gerrard chắc chắn muốn màn trình diễn của mình phải thật ấn tượng trong 45 phút sắp tới. Rốt cuộc, anh còn chẳng đá nổi 45 giây, với cú giẫm lên chân Ander Herrera một cách nóng nảy.

    Người ta có thể thông cảm với khoảnh khắc adrenalin dâng trào quá cao của Gerrard giữa bầu không khí thù địch của derby, nhưng phán xét của trọng tài Martin Atkinson là hoàn toàn đúng. Gerrard đã có pha vào bóng với Juan Mata trước đó, rất quyết liệt nhưng đúng luật, trước khi Herrera làm điều tương tự với anh, thủ quân Liverpool tránh được và chủ động giẫm lên chân đối thủ. Atkinson quan sát thấy tình huống đó và rút thẻ đỏ ngay lập tức.

    Ông cũng phạt thẻ vàng với Herrera, mặc dù quyết định đó có lẽ chỉ để xoa dịu phần nào sự tức giận của CĐV nhà trên khán đài khi phải chứng kiến thủ quân vĩ đại của họ đi khuất trong đường hầm. Gerrard đã không tranh luận nhiều. Anh biết mình đã sai, đã để tình cảm lấn át lý trí trong một trận cầu quá quan trọng. Anh biết anh đã làm khó cho đồng đội, và thừa nhận tất cả với lời xin lỗi được đưa ra ngay sau trận đấu. 


    Mùa giải năm ngoái, cú trượt chân trong trận gặp Chelsea là một tình huống thiếu may mắn. Lần này là một khoảnh khắc điên rồ. Và cả 2 lần đều khiến Liverpool tay trắng. Đội chủ nhà đã thua sát nút với 10 người, thử nghĩ xem họ sẽ còn làm được gì nếu còn nguyên lực lượng? Không lâu sau đó, thời điểm The Kop còn chưa kịp hoàn hồn, họ phải đón nhận thêm bàn thua thứ 2.

    Thất bại này đã khiến khoảng cách giữa Liverpool với chính M.U được nâng lên thành 5 điểm, trong khi trước mặt họ vẫn còn 2 ngọn núi sừng sững: Arsenal và Chelsea. Chuyến làm khách tới Emirates, The Kop sẽ không có Gerrard, chưa kể anh cũng sẽ vắng mặt cả ở trận đá lại tứ kết FA Cup cùng Blackburn Rovers vào tháng tới.

    Sau màn thể hiện này, thật khó để Rodgers tiếp tục tin cậy Gerrard, một cầu thủ thường xuyên khớp tâm lý ở những trận cầu quyết định. Gerrard chưa bị truất quyền thi đấu một lần nào ở Premier League trong suốt 9 năm qua, nghĩa là đó chẳng phải thói quen của anh. Đó đơn giản là sự thiếu kiềm chế trong một trận đấu lớn, điều không thể chấp nhận với một người thủ lĩnh.

    Ngược lại, Champions League đã rất gần với M.U. Trải qua quá nhiều chiến thắng may mắn ở mùa này, cuối cùng thì Louis van Gaal cũng có vẻ đã tìm ra công thức chiến thắng. Nó manh nha ở trận gặp Tottenham, và bùng nổ trong hiệp 1 trận derby nước Anh. “Quỷ đỏ” khiến đội chủ nhà chỉ cầm bóng được chưa đầy 40%, áp đảo ở tuyến giữa và ghi được bàn thắng quan trọng nhờ công của Mata.


    Tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong ba cầu thủ tiến bộ nhất thời gian gần đây, cùng với Michael Carrick và Marouane Fellaini. Mata từng chơi rất mờ nhạt dưới thời David Moyes mùa trước, nhưng qua trận đấu tối qua, anh xem như đã khẳng định lại vị thế của mình ở Old Trafford.

    Bàn mở tỉ số là một pha phối hợp đẹp mắt. Daley Blind giành được bóng bên cánh trái, rồi chuyền vào trong cho Fellaini, Fellaini lại chuyền cho Herrera ở trung lộ. Quan sát thấy đồng đội đang di chuyển, Herrera chọc khe tinh tế loại bỏ hàng thủ Liverpool và trong thế đối mặt Simon Mignolet ở góc hẹp, Mata đã dứt điểm hoàn hảo vào góc xa.

    Sau khi chỉ còn chơi với 10 người, Liverpool bất ngờ bừng tỉnh. Họ cầm bóng nhiều hơn, thể hiện một lối chơi nhuần nhuyễn hơn nhưng rồi M.U vẫn có được bàn thắng thứ 2 ở phút 59. Carrick chuyền bóng cho Herrera, tiền vệ người Tây Ban Nha sút đập người cầu thủ Liverpool, bóng tới chân Mata rồi Angel Di Maria. Một nhịp khống chế, bản hợp đồng kỉ lục của bóng đá Anh bấm bóng lại cho Mata bắt volley. 2-0 cho M.U.

    Thậm chí, thắng lợi của M.U đã có thể hoành tráng hơn nếu Wayne Rooney không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, sau tình huống phạm lỗi của Emre Can với Blind. Cùng với Gerrard, Rooney đã không có được một màn trình diễn như ý. Hai người con của Merseyside đều không có duyên dù được đá tại Anfield.

    Cuối trận, Atkinson bị các khán giả nhà la ó, mặc dù thật khó để hiểu thực sự họ la ó về phán quyết nào của “vị vua áo đen” này. Nếu ai đó có quyền chỉ trích trọng tài, đó phải là các fan M.U, bởi Martin Skrtel đã thoát một thẻ đỏ nữa ở cuối trận sau pha giẫm lên người De Gea. Atkinson có lẽ không kịp quan sát tình huống đó, các camera truyền hình cũng không bắt kịp, nhưng FA thì sẽ không “ngây thơ” như thế.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội