Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mềm dẻo như Mourinho!
Thạch Long • 09:21 ngày 13/02/2015
Trận thứ 3 liên tiếp vắng cặp Cesc Fabregas - Diego Costa, Chelsea vẫn hoàn thành tối đa các mục tiêu, dù hiệu quả thẩm mỹ chỉ là tối thiểu. Sự mềm dẻo của Mourinho chính là yếu tố quan trọng làm sáng hơn hy vọng vô địch Premier League vốn đã nằm trong tay Chelsea.
    Ở BẦU THÌ TRÒN, Ở ỐNG THÌ DÀI
    Kể từ sau khi Chelsea chấp nhận đánh đổi chấn thương của Cesc Fabregas và án treo giò của Diego Costa lấy tấm vé vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn, người ta có cảm giác, chưa bao giờ trong mùa bóng này, giông bão vần vũ ở Stamford Bridge nhiều như thế.


    Ở hậu trường, Jose Mourinho hủy 2 cuộc họp báo và suýt chút nữa dính án phạt bổ sung vì tội… không chịu nói gì. Trên sân cỏ, Chelsea bị chỉ trích là “không chịu đá bóng”. Họ cầm hòa Man City 1-1 trong trận đấu gần như chỉ phòng ngự. Họ thắng Aston Villa 2-1 mà không có nhiều dấu ấn về chiến thuật. Và đêm qua, thêm một trận nữa The Blues chiến thắng Everton nhưng không phải bằng thứ bóng đá quyến rũ mà Abramovich mong muốn theo đuổi.  

    Người ta lu loa rằng Chelsea xấu xí, Chelsea trên bờ vực của khủng hoảng phong cách, Chelsea đang dần nhạt nhẽo và sẽ sớm bị hạ bệ. Toàn những suy luận cảm tính!

    Nhưng xét về hiệu quả thực tế, Chelsea vẫn giữ được cách biệt 7 điểm với Man City. Họ vẫn thắng những đối thủ yếu hơn (Aston Villa và Everton) và níu chân Man xanh không cho đối thủ thắng trong trận cầu 6 điểm ở vòng 23 vừa qua. Như vậy là thành công hay thất bại?


    Vẫn còn quá nhiều người xem bóng đá theo cảm tính và đánh giá thành công-thất bại của một đội bóng dựa trên cảm nhận của số đông. Họ không để ý rằng, Chelsea luôn chọn được cách thích hợp nhất để đối phó với từng tình huống cụ thể. 

    Ngay cả khi có cặp Fabregas - Costa trên sân, Chelsea đôi khi vẫn thi đấu chặt chẽ, xấu xí chứ đừng nói đến việc vắng cả hai nguồn cảm hứng này. Nếu Mourinho cứng nhắc cố tìm ra những nhân tố thay thế vai trò của Fabregas và ép Chelsea thi đấu như thể cựu tiền vệ Barca vẫn có mặt trên sân, họ sẽ thất bại. 

    VIDEO: Chelsea 1-0 Everton

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    CÒN GÌ CẢN NỔI CHELSEA?
    Để hình dung về hậu quả, cứ nhìn sang Man City là rõ. Trong bối cảnh Yaya Toure vắng mặt, HLV Manuel Pellegrini vẫn ép Man xanh phải đá như thể ngôi sao người Bờ Biển Ngà có mặt trên sân và kết quả: Man City không thắng 4 trận vì sự cứng nhắc trong tư duy của Pellegrini.

    Nhưng Mourinho nghĩ khác. Tại sao không thể mềm dẻo theo đúng câu “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Tùy nguyên liệu phù hợp, Người đặc biệt sẽ chế ra món ăn phù hợp, miễn là nó vẫn có thể… ăn, dù không ngon như trước đó.


    Nhưng thôi, câu chuyện về Fabregas và Costa có thể chấm dứt từ hôm nay. Với việc ngôi sao người TBN đã có mặt trên sân trong 20 phút cuối trận gặp Everton rạng sáng qua, cộng thêm việc Diego Costa sẽ mãn hạn treo giò ở vòng đấu tới, cuối cùng Chelsea cũng vượt qua được giai đoạn gian nan nhất mà không gặp bất kỳ tổn thất nào đáng kể về điểm số.

    Người ta nói rằng, ngay cả trong thời điểm Chelsea yếu nhất ở mùa bóng này, Man City cũng không thể thắng được thì sau khi cặp Fabregas - Costa trở lại, còn gì có thể ngăn nổi The Blues bảo toàn cách biệt 7 điểm, thẳng tiến một mạch lên ngai vàng Premier League?

    Khôn ngoan, hợp lý và còn có cả một chút may mắn nữa, sẽ là thảm họa nếu Chelsea không vô địch mùa này.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội