Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
"Mổ xẻ" thành công của Everton tại Premier League 2013/14
CHIÊU VĂN • 19:22 ngày 05/12/2013
Một lần nữa Lukaku để lại dấu ấn trong chiến thắng của Everton khi có đường chuyền tuyệt đẹp để Oviedo hạ gục M.U ngay tại Old Trafford. Và một lần nữa người ta lại phải suy ngẫm đến chính sách dùng người đầy khôn ngoan của đội bóng vùng Merseyside.
    David Moyes đã tỏ ra khá cay độc ngay trước cuộc tái ngộ đầu tiên của ông với đội bóng cũ Everton sau khi chuyển sang làm HLV Man United. 

    Chiến lược gia người Scotland khẳng định ông không hề nghĩ tới việc sẽ phản ứng ra sao nếu CLB mới của ông ghi bàn vào đội bóng mà chính ông (Moyes) đã gắn bó suốt 11 năm. Ông cũng khẳng định không quan tâm tới những phản ứng từ các CĐV đội khách. Cảm xúc, theo lời ông, là điều không có ích cho một HLV bóng đá và ông chỉ quan tâm tới thực tế hiện giờ, giúp cho đội bóng ông đang dẫn dắt chiến thắng.

    Theo một cách nào đó thì Moyes đúng, nhưng những tuyên bố của ông có thể cũng để che giấu bớt sự khó xử vì giờ đây M.U tiếp Everton khi đội bóng của Moyes đang đứng thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng Premier League. Dẫu vậy, trước những câu hỏi dồn dập của báo chí, chiến lược gia người Scotland cũng phải đưa ra vài bình luận về CLB cũ, khi ông được hỏi nghĩ gì về việc người kế nhiệm ông ở Everton Roberto Martinez đã giúp đội bóng trở nên tươi mới hơn hẳn trong một thời gian ngắn.

    Kể từ khi chuyển tới từ Wigan, chiến lược gia người TBN đã có nhiều chữ ký thành công. Gareth Barry đang là đầu máy ở tuyến giữa. Gerard Deulofeu cho thấy triển vọng tuyệt vời trong vai trò số 10 và trên hàng công là "quái vật" Romelu Lukaku, chân sút góp công lớn giúp Everton vươn cao trên bảng xếp hạng.

    Moyes tỏ ra lép vế trước Martinez

    Đối lập với phong cách tẻ nhạt của Moyes trên thị trường chuyển nhượng, những gì Martinez đang làm mang lại nhiều sự phấn khích. Cho tới giờ ở Old Trafford, hợp đồng duy nhất của HLV người Scotland là mua về Marouane Fellaini, người mà ngay cả mẹ anh có lẽ cũng khó nhận ra với cách chơi bóng đáng nản như hiện giờ. Moyes đã bị hỏi dồn về khả năng lựa chọn cầu thủ của Martinez, và đã chống chế.

    “Lukaku ư?” Ông nói. “Anh ấy chỉ là một cầu thủ cho mượn, không phải là một vụ chuyển nhượng thật sự”. Không sai, nhưng đường kiến tạo của anh giúp Bryan Oviedo ghi bàn vào lưới Man United vẫn được tính cho Everton.

    Ngoài ra, nếu đó là một hợp đồng cho mượn, thì càng cho thấy Martinez tài giỏi. Thật ra, cả 3 chữ ký thành công của ông trong mùa hè đều là những cầu thủ đi mượn. Barry vẫn thuộc sở hữu Manchester City. Deulofeu, 19 tuổi, chỉ rời Barcelona tạm thời để có cơ hội đá chính và ở Nou Camp người ta không để một tài năng lớn như thế ra đi dễ dàng. Trong khi đó, vào lúc mọi CĐV Chelsea lo lắng tìm một tiền đạo đạt phong độ cao, Lukaku được đưa về Goodison Park từ Stamford Bridge.

    Lukaku đang thi đấu rất hay tại Everton

    Với Everton, một đội bóng luôn gặp khó về tài chính, các hợp đồng cho mượn mang lại giá trị rất lớn. 3 chữ ký hàng đầu, vào loại thành công nhất giải, và không phải tiêu một xu nào ngoài phần góp vào lương cho họ. Chủ tịch Bill Kenwright hẳn đang xoa tay hài lòng.

    Với Barry, Lukaku và Deulofeu, thỏa thuận tới Everton cũng là đúng đắn, cho phép họ được đá chính thường xuyên thay vì ngồi than vãn trên ghế dự bị. Tất nhiên, như Moyes nói, đó không phải là những hợp đồng mua-bán cầu thủ. Họ chỉ là những giải pháp ngắn hạn, chứ không phải là nên tảng cho một đội bóng về lâu dài, nhưng chừng nào họ còn ở Goodison Park, Everton còn tự tin và chiến thắng.

    Có thể thấy Kenwright và Martinez đã vạch hẳn một chiến lược về các hợp đồng cho mượn. Everton có cơ hội sáng sủa được đá cúp châu Âu mùa sau với bộ 3 đó trong đội hình. Đó là một con đường tắt tới thành công. Moyes thì trước giờ vẫn tin rằng công việc của một HLV là phải xây dựng thành công bền vững và lâu dài, như ông từng làm tại Goodison Park. Tuy nhiên, không như ở Everton, thời gian và sự kiên nhẫn là điều ông không có nhiều tại Old Trafford.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội