Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho cũng tự đếm ngược ngày ở lại M.U?
Hồng Duy • 11:32 ngày 03/10/2018
M.U không thắng trận thứ 4 liên tiên tiếp trên mọi đấu trường, Jose Mourinho vẫn tại vị nhưng có lẽ ông thầy người Bồ Đào Nha cũng tự hiểu thời gian còn lại ở Old Trafford đang sắp cạn.
    Đổi đội hình, M.U vẫn tệ
    Bước vào trận đấu với Valencia, HLV Mourinho quyết định sử dụng sơ đồ 4-3-3 thay vì 5-3-2 ở trận thua trước West Ham tại vòng 7 Ngoại hạng Anh. Đây được coi là đội hình ưng ý nhất của Mourinho ở thời điểm hiện tại nhưng các sự lựa chọn nhân sự của ông đều chơi dưới sức. Như trường hợp của thủ quân Antonio Valencia, người được bố trí đá thay Young. Trong ngày đối đầu với CLB cũng có tên Valencia, anh tiếp tục bộc lộ những điểm yếu về khả năng tấn công lẫn phòng thủ. 

    Valencia hầu như không có pha tạt bóng nào đáng chú ý vào vòng 16m50 của đội khách. Hầu hết nhưng tình huống hãm thành từ phía Quỷ đỏ đều xuất phát từ cánh trái hoặc ở trung lộ với những cái tên quen thuộc như Luke Shaw và Paul Pogba.


    Ở khía cạnh phòng thủ, Valencia có lẽ chỉ khá hơn những cầu thủ tấn công bên phía Valencia. Có ít nhất 3 lần cầu thủ người Ecuador mất vị trí và để Goncalo Guedes có cơ hội thoải mái đi bóng bên phía cánh phải của M.U. Tuy vậy, đồng đội của siêu sao Cristiano Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha lại không thể tận dụng thành công. Đã tới lúc, Mourinho nên tin vào tân binh Diogo Dalot, đặc biệt là sau khi anh đã chơi cực hay ở trận đấu với Young Boys ở lượt trận đầu tiên.

    Ngoài Valencia, Lukaku là một trong số những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất của M.U trong những trận gần đây. Tiền đạo người Bỉ đã tịt ngòi 5 trận. Ở trận gặp Valencia, Lukaku vừa không thể hiện được điểm mạnh là tốc độ và sức mạnh, anh còn lạm dụng kỹ thuật một cách bừa bãi thay vì xử lý đơn giản nhất có thể. Nhưng lúc này cầu thủ người Bỉ đang có dấu hiệu kiệt sức do phải cày ải liên tục. 

    Có lẽ ở những trận đấu tiếp theo, Mourinho sẽ để Lukaku nghỉ ngơi và nhường vị trí đá cắm trên hàng công cho tiền đạo khác. Như Marcus Rashford là một ví dụ nên được trao cơ hội đá thay Lukaku. Chân sút người Anh đã tung ra tới 6 cú sút trong trận đấu ở Old Trafford, nhiều hơn cả Romelu Lukaku và Alexis Sanchez.

    Lukaku vấp bóng

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


    Marcelino García Toral hiểu quá rõ Mourinho?
    Trước trận đấu, HLV Marcelino của Valencia đã nói thế này: "M.U rất xuất sắc trong những cuộc tranh chấp tay đôi, nhưng khả năng phòng ngự tập thể của họ lại bộc lộ nhiều hạn chế". Chính vì thế, ông chọn cách tiếp cận trận đấu giống của West Ham để đối chọi với Mourinho. 


    Valencia không cho M.U có khoảng trống để phối hợp nhau. Họ cố gắng chia cắt những ngôi sao sáng giá nhất của đội chủ nhà. Ngoài ra, "Bầy dơi" cũng khai thác tốt điểm yếu phòng ngự bên cánh phải M.U của Antonio Valencia cũng như khả năng bọc lót của hàng thủ đội chủ nhà. 

    Bộ ba Guedes - Batshuayi - Rodrigo di chuyển linh hoạt, thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau khiến cho cặp trung vệ Smalling và Bailly rơi vào trạng thái "chóng mặt". Đáng tiếc, mọi tính toán của HLV Marcelino gần như chính xác, chỉ do các chân sút bên phía Valencia vô duyên mà thôi.

    ... cái cái ngón tay được giơ lên
    Trước khi trận M.U và Valencia diễn ra, tin xấu đầu tiên đến với Jose Mourinho là có rất nhiều fan không muốn đến Old Trafford xem đội nhà thi đấu. Lý do đơn giản, M.U-Mourinho thi đấu quá buồn ngủ và thay vì phải đến sân để rồi ngủ trên ghế thì họ chọn ở nhà xem rồi ngủ cho ấm áp và đỡ tốn tiền.

    Tiếp đó, chẳng ít fan còn không thèm ở lại xem hết trận bởi cứ nhìn Paul Pogba "van nài" Romelu Lukaku di chuyển hay Alexis Sanchez vẫn chơi tệ như thường lệ rồi quay sang nhìn Mourinho ngao ngán trước những gì học trò thể hiện... Tuy thế, chẳng ít người sẽ nhận ra khoảnh khắc đầy ẩn ý dưới đây của Mourinho.


    Khi đấy, Mourinho vừa đi vừa giơ út hướng về một nơi nào đó. Bàn tay 5 ngón của ông đã cụp xuống hết 4 ngón tương ứng với 4 trận không thắng. Ngón út còn lại biểu trưng cho cuộc chiến với Newcastle cuối tuần này và đó có lẽ là cơ hội cuối cùng của Mourinho. Nếu Quỷ đỏ không thắng và tệ hơn là thua, Mourinho có thể sẽ bị sa thải để nhường chỗ cho 1 cái tên mới. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội