Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho & fan Chelsea: Vì đâu nên nỗi?
Lộc Trần • 18:04 ngày 16/04/2017
Tại sao từ những người yêu thương nhau đến chết, có thể quay lại xỉ vả vào mặt nhau? Đó thực sự là một sắp xếp trớ trêu của số phận ảnh hưởng trực tiếp tới Jose Mourinho và CĐV Chelsea.
    Tròn 10 năm trước, khi được hỏi tại sao không quay lại Stamford Bridge để từ biệt những người hâm mộ (khi bị BLĐ Chelsea sa thải), Mourinho tưởng tượng ra dòng người sẽ đổ xô đến đưa tiễn ông: "Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi, tôi có lẽ sẽ chết ngay trên sân".

    Đó là thứ tỉnh cảm sâu đậm làm bủn rủn lòng người. Nó giống như cách Mourinho ôm trọn Marco Materazzi trong một con ngõ bên ngoài San Siro, rồi sau đó gạt vội nước mắt lên xe chuyển tới Madrid một ngày buồn năm 2010. Chỉ nghĩ về việc sẽ có hàng vạn fan Chelsea níu giữ, Mourinho khó lòng có thể bước tiếp.

    Nhưng 10 năm sau, mọi thứ thay đổi. Một thập kỷ có đủ để một người từ tượng đài biến thành Judas? Hỏi Mourinho, có lẽ ông cũng không có câu trả lời. Trận tứ kết FA Cup, nơi lần thứ 2 Mourinho quay lại Stamford Bridge với tư cách HLV M.U, ông nhận những lời công kích thậm tệ từ những người cũ trên khán đài thân thương năm nào.

    Họ gọi ông là kẻ phản bội, mọi từ ngữ xấu xa hơn nếu có dùng cũng không thể tác động lớn đến Mourinho bằng danh từ này. Tổn thương sâu sắc, và Mourinho đã phản ứng lại bằng cách giơ 3 ngón tay. Phần còn lại là miếng mồi ngon của truyền thông để thêu dệt ra hàng tá câu chuyện.

    Mourinho đã phản ứng lại fan Chelsea
    Mourinho đã phản ứng lại fan Chelsea

    Hỏi ai là người gây chuyện trước chắc cũng không còn quan trọng. Mối quan hệ đôi bên giờ chẳng thể cứu vãn nổi nữa rồi. CĐV Chelsea đã có một thần tượng mới với ánh hào quang không kém cạnh: Antonio Conte. Mourinho thì cũng đang sống trong giấc mơ của mình là được dẫn dắt M.U. Hối hận? Có lẽ cả hai đều sẽ lắc đầu.

    Mourinho là con người nhiều thủ đoạn, và cũng thật khó trách fan Chelsea nếu họ nhìn ông bằng con mắt nghi ngờ. Trong 2 nhiệm kỳ, họ đã biết tỏng mọi ngóc ngách bên trong Mourinho. Nhưng thật sự vẫn sốc khi biết rằng họ có thể gọi ông là judas.

    Sir Alex Ferguson từng nói: "Chúng ta có một đất nước toàn chỉ trích. Bạn nhìn trên TV nơi các giám khảo chỉ trích thí sinh. Thật sự một văn hóa chỉ trích đã hình thành, nơi người ta cho mình cái quyền chỉ trích HLV hay chế giễu ông ta. Thật khó để chấp nhận".

    Đây là những lời cựu HLV M.U nói ra vào năm 2007 để bảo vệ Steve McClaren sau màn trình diễn thảm họa với ĐT Anh. Những bình luận này đã tác động đến hàng triệu CĐV, những người chợt nhận ra mình bỗng trở thành một tên sát nhân với hung khí là sự bùng nổ của truyền thông và mạng xã hội.

    Nhưng đến giờ, sau 10 năm, lời nói của Sir Alex vẫn giữ nguyên tính... tham khảo. Rất ít người chịu nói chậm lại và suy nghĩ nhiều hơn, thay vào đó những lời công kích vẫn được phát đi mỗi ngày. Và có lẽ đêm nay, ở một góc khán đài Old Trafford, những tiếng "judas, judas" vẫn vang lên. Chỉ có điều không biết ai là judas mà thôi.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội