Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho: Mặt nạ "Mr Hạnh phúc" đã rơi
Chiêu Văn • 11:43 ngày 29/01/2015
HLV người Bồ Đào Nha đã từ bỏ chiếc mặt nạ “Người hạnh phúc” để trở lại là chính mình khi lên tiếng bảo vệ cho một tiền đạo xảo trá như Diego Costa.
    Ban huấn luyện Chelsea có lẽ chưa hết phấn khích và cả giận dữ sau trận bán kết League Cup đầy cảm xúc với Liverpool ở Stamford Bridge khi họ xuất hiện trên kênh truyền hình Sky Sports trong buổi bình luận sau trận đấu. Họ lại nổi giận bởi dòng chú thích xuất hiện trên truyền hình: “Những tội ác của Diego Costa” với phần nhận xét của Jamie Redknapp.

    Jose Mourinho không có mặt, nhưng phản ứng của các thành viên khác trong ban huấn luyện Chelsea trên truyền hình thật kịch tính: “Họ lại tìm cách tiêu diệt chúng ta trên truyền hình, HLV trưởng, họ gọi Costa là tội phạm. Redknapp đang gọi Costa là một tên tội phạm”. Sky đơn giản làm việc mà mọi hãng truyền hình đều làm: phát đi tất cả những diễn biến kịch tính đó.

    Diego Costa bị chỉ trích khá nhiều vì hành vi phi thể thao trong trận đấu với Liverpool

    Quan điểm của Redknapp cũng không có gì đặc biệt. Ông cho rằng Costa đã “hoàn toàn mất kiểm soát” khi cố tình giẫm lên mắt cá của Emre Can và lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân. Mọi BLV bóng đá đều sẽ nói như thế. Nhưng Mourinho vẫn thấy phải lên tiếng để bảo vệ cầu thủ của mình. “Tôi không muốn dùng những lời lẽ sẽ khiến tôi gặp rắc rối”, HLV người Bồ Đào Nha nói. “Nhưng tôi cho rằng lần này tôi buộc phải nói đang có một chiến dịch trên truyền hình khi một tay BLV đã nói về “những tội ác của Diego Costa”. Tay BLV đó hẳn là đồ điên khi nói như thế”.

    Cũng phải nhắc là Mourinho từng bị LĐBĐ Anh (FA) phạt 25.000 bảng vào sáng thứ Tư vì những bình luận của ông sau trận Chelsea hòa Southampton 1-1 ngày 28/12, khi ông tuyên bố đang có một “chiến dịch chống lại Chelsea" của ông. Điều đáng nói ở đây là cuộc tâm lý chiến và tư duy chiến thắng bằng mọi giá của Chelsea, với Costa trở thành một biểu tượng. Tuyển thủ Tây Ban Nha gốc Brazil vốn nhiều “tiền án, tiền sự” trên sân bóng. Các CĐV Chelsea yêu mến anh vì sức chiến đấu mà Costa thể hiện hôm thứ Ba, nhưng các CĐV Liverpool căm ghét anh vì lối chơi bạo lực đầy tiểu xảo. Costa rất được các đồng đội yêu mến và bị đối thủ căm thù, ở mọi đội bóng mà anh đã đi qua. “Tôi chơi cạnh anh ấy và tôi vui vì điều đó”, tiền vệ cánh của Chelsea - Eden Hazard nói.

    Diego Costa được HLV Mourinho và các đồng đội ra sức bảo vệ

    Costa rất được lòng các đồng đội, anh cũng biết cách đùa giỡn trên sân tập, nhưng đôi khi anh đã đi quá giới hạn trong các trận đấu. “Khi bạn chơi cạnh một cầu thủ như thế, bạn luôn phải nỗ lực tối đa”, Hazard nói. “Bạn có thể thấy trong mọi hành động và mọi đường bóng, anh ấy đều chơi với thái độ “hãy bước qua xác tôi đã”. Dù anh ấy không ghi bàn ở trận gặp Liverpool, anh ấy đã chơi như thế. Với các cầu thủ chúng tôi, điều đó thật tuyệt vời. Anh ấy không như thế trên sân tập, nhưng ra sân bóng là chuyện khác. Tôi cho rằng mọi đội bóng và mọi cầu thủ giờ đều biết anh ấy, và chúng tôi cần anh ấy vì anh ấy có thể ghi bàn bất cứ lúc nào”.

    Những ký ức về cuộc trở lại Chelsea của Mourinho tháng 6/2013, khi ông tuyên bố mình là “Người hạnh phúc”, giờ đã quá xa vời. Ông đã trở lại là kẻ thua cuộc cay cú, kẻ thắng cuộc xấu tính và nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Nếu Chelsea kháng cáo bất thành án treo giò 3 trận dành cho Costa, Mourinho sẽ còn phản ứng dữ dội hơn nữa.

    2 pha phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ đỏ của Diego Costa

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Ông càng thấy phải “xù lông nhím” bởi cuối tuần này sẽ là trận “chung kết” của mùa giải Premier League khi Chelsea tiếp Manchester City ở Stamford Bridge, mà Costa nhiều khả năng sẽ vắng mặt. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, Mourinho sẽ không thể là một HLV thoải mái dễ chịu nữa, và giống như Costa, chỉ có chiến thắng là giá trị với ông. “Trước trận đấu, ông ấy (Mourinho) đã nói: 'Chúng ta chơi trận bán kết và ở Chelsea chúng ta luôn muốn giành danh hiệu'”, Hazard nói. “Đây là một trận chiến lớn nhưng chúng ta phải chiến thắng và sẽ chiến thắng. Nếu chúng ta đánh bại Man City, chúng ta sẽ dẫn trước 8 điểm và có cơ hội lớn giành chức vô địch. Frank Lampard sẽ trở lại Chelsea trong màu áo Man City, một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp anh ấy, nhưng không may cho anh ấy, chúng ta sẽ thắng”.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay