Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho quyết không xin lỗi đã ví Wenger là "chuyên gia thất bại"
TRÍ CÔNG • 14:08 ngày 04/10/2014
Ông thầy của Chelsea dường như không thể “hãm phanh” được cảm xúc bản thân khi liên tục "à ơi" hết chuyện này đến chuyện khác trong cuộc phỏng vấn với báo giới, trước thời điểm diễn ra cuộc chạm trán với Arsenal một ngày.
    Chủ Nhật này, thành London một lần nữa rung chuyển với màn đọ sức nảy lửa giữa hai vùng Tây – Bắc mang tên Chelsea và Arsenal. Và ngay ở thời điểm này, HLV Jose Mourinho đã mau chóng làm nóng không khí trước giờ khai cuộc. 

    Tất nhiên, người mà chiến lược gia Bồ Đào Nha thích xỉa xói không ai khác chính là đồng nghiệp bên kia chiến tuyến – Arsene Wenger. Ông thầy của Chelsea thản nhiên đáp lại câu hỏi của phóng viên, liên quan đến chuyện chọc tức Wenger là “chuyên gia thất bại” cách đây vài tháng: “Việc gì mà phải xin lỗi ông ta (Wenger). Nhận định mà tôi đưa ra hoàn toàn có lý. Rõ ràng Arsenal đã thua tủi hổ 0-6 trước Chelsea. Và tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi là mẫu người cầu thị, luôn muốn tiến lên và giành chiến thắng chứ không phải kiểu thích dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh”.

    Mối quan hệ giữa Mourinho và Wenger sứt mẻ khá nhiều 

    Bên cạnh đó, Mourinho cũng xoáy sâu vào chủ đề liên quan tới Cesc Fabregas – học trò cũ của Wenger ở Arsenal và hiện đang chơi cực hay trong màu áo Chelsea. “Fabregas yêu The Blues. Cậu ấy không hối hận khi đã gia nhập đội bóng này, thay vì Arsenal”, Mourinho nhấn mạnh. 

    Cựu HLV Real Madrid nói thêm: “Tôi nghĩ trái tim của Fabregas đã thuộc về nơi này. Cậu ấy tỏ ra hạnh phúc khi là một phần của Chelsea. Dường như có cảm giác rằng Fabregas đã gắn bó với The Blues trong suốt một thời gian dài. Giờ đây, nếu bạn hỏi anh ấy là có hối hận khi đến Chelsea không, tôi dám chắc Fabregas sẽ lắc đầu. Còn nếu bạn hỏi có khi nào anh ấy nghĩ đến một lựa chọn khác không, tôi tin rằng học trò của tôi cũng sẽ trả lời là “Không có”. Đặt giả thiết 5 năm nữa anh ấy sẽ ở đâu, Fabregas cũng chẳng do dự khi nói: Chắc chắn là ở Stamford Bridge!”.

    Fabregas đang chơi rất hay trong màu áo Chelsea 

    Fabregas đã quyết định nói lời chia tay Barcelona sau khi đội chủ sân Nou Camp thi đấu không thành công ở mùa giải trước. Và trong suy nghĩ của tiền vệ người Tây Ban Nha khi đó đã lóe lên việc trở lại London. Thực tế cầu thủ 27 tuổi thừa nhận rất muốn tái hợp với Arsenal song HLV Wenger từ chối vì lúc này đã có trong tay Mesut Oezil. Đó chính là lý do vì sao anh quyết định gia nhập Chelsea. 

    Ngoài những câu chuyện xoay quanh trận đấu Chelsea – Arsenal, Mourinho cũng nhân tiện “ném đá” luôn "Luật Rooney". Hiện tại, liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc tính khả thi của điều luật này, sau khi cựu HLV bóng bầu dục Dan Rooney kiến nghị cần có nhiều hơn ứng viên cho chiếc ghế HLV tại Anh là người da màu hoặc thuộc vùng dân tộc thiểu số nắm quyền. Tuy nhiên, theo ông thầy khó tính của Chelsea: “Sẽ chẳng có phân biệt đối xử gì trong bóng đá cả nếu bạn là người thực sự có chuyên môn”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội