Khi M.U chiêu mộ thành công trung vệ Eric Bailly với giá 30 triệu bảng từ Villarreal, nhiều người tỏ ra quan ngại về vị trí của Phil Jones tại Quỷ Đỏ mùa tới.
Ngôi sao 24 tuổi từng là một cầu thủ có tầm ảnh hưởng tại Old Trafford, tuy nhiên những chấn thương nghiêm trọng đã tàn phá và khiến anh không thể ra sân thường xuyên. Ở mùa giải qua, Jones chỉ thi đấu vỏn vẹn 10 trận tại Ngoại hạng Anh.
Việc không có được thể lực tốt nhất khiến Jones mất vị trí chính thức vào tay hai người đồng đội Daley Blind và Chris Smalling. Tại EURO 2016, trung vệ của M.U cũng không được gọi. Và điều này đã dấy lên những lo ngại về việc trung vệ sinh năm 1992 sẽ sớm bị cho ra rìa trong thời gian tới.
Tuy nhiên, theo báo chí Anh, Mourinho sẽ không bán Jones, trái lại cho anh thêm thời gian để khẳng định mình. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực vốn có của mình, Jones sẽ sớm lấy lại vị trí chính thức trong đội hình M.U. Quan trọng hơn, Mourinho còn muốn biến Jones trở thành một người thủ lĩnh thực thụ của toàn đội, giống như hình mẫu cậu học trò cũ John Terry tại Chelsea trước đây.
Ngoài việc muốn giữ chân Jones, "Người đặc biệt" đang để mắt tới hậu vệ cánh Cesar Azpilicueta. Được biết, M.U sẽ phải chi ra 11,8 triệu bảng cho hậu vệ của Chelsea.