Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho thực dụng đến tàn nhẫn, Van Gaal cũng phải bấn loạn
Minh Đức • 11:29 ngày 19/04/2015
Phong cách chơi phòng ngự phản công của một đội "cửa dưới" đúng chất Jose Mourinho đã giúp Chelsea có được thắng lợi hoàn toàn xứng đáng trước M.U.
    Thay đổi ở đội hình xuất phát
    Với việc những Michael Carrick, Phil Jones, Daley Blind và Marcos Rojo không thể thi đấu, HLV Louis van Gaal đã để Paddy McNair, Luke Shaw và Radamel Falcao đá chính từ đầu. Trong bối cảnh đó, Wayne Rooney buộc phải lùi về chơi ở khu vực giữa sân để trám vào lỗ hổng do Carrick để lại.

    Bên kia chiến tuyến, Mourinho đã có những sự thay đổi thể hiện rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công, với việc tài năng trẻ Kurt Zouma xuất phát bên cạnh Nemanja Matic ở giữa sân. Trong khi đó, người đá cao nhất trên hàng công lại là Didier Drogba chứ không phải là Loic Remy như nhiều dự đoán.

    “Bổn cũ soạn lại” của Mourinho
    Với ý đồ rõ ràng, Chelsea ngay lập tức gửi đến M.U thông điệp: Họ sẽ chơi phòng ngự đổ bê tông bên phần sân nhà, và nhờ cậy vào những tình huống gây đột biến của Eden Hazard ở phía trên. Trong khi đó, các vị khách đến từ Manchester, với sự tự tin sau những kết quả tích cực gần đây, đã chủ động tràn qua phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng chơi đòn phủ đầu. Nhưng chỉ có 1 đội thành công với phương án của mình.


    Chelsea chỉ có 11/25 đường chuyền thành công ở 1/3 cuối sân trong cả trận, trong khi con số của M.U là 48/58

    Trên thực tế, Mourinho luôn làm rất tốt mỗi khi đội bóng của ông buộc phải chơi ở thế cửa dưới. Thống kê sau hiệp 1 cho thấy Chelsea thua kém M.U một cách toàn diện: từ tỉ lệ chuyền chính xác (72% - 90%), số đường chuyền thành công (109 - 323), đến tỉ lệ kiểm soát bóng (40% - 60%). Nhưng quan trọng nhất là họ lại có bàn thắng, điều mà đội khách không thể làm được sau 45 phút đầu tiên.

    Chelsea chỉ kiểm soát bóng vẻn vẹn 29% trong toàn bộ trận đấu (thấp nhất trong các trận đấu sân nhà của họ kể từ năm 2006), nhưng điểm sáng của The Blues ở trận này chính là lối chơi phòng ngự vô cùng kín kẽ và vững chắc. Cũng phải nói thêm về sự hiệu quả, khi M.U chỉ có 2 cú sút trúng đích trong 10 pha hãm thành, trong khi Chelsea có 1 bàn thắng sau 2 cú sút trúng đích (4 pha hãm thành). Nên nhớ, ở trận đấu với QPR, cú sút trúng đích duy nhất của họ cũng là bàn quyết định của Cesc Fabregas.


    Chelsea tận dụng cơ hội rất tốt ở 2 trận gần đây, họ chỉ có tổng cộng 3 cú sút trúng đích nhưng lại ghi được tới 2 bàn thắng

    Điểm sáng Zouma và Ivanovic
    Zouma chính là con bài chiến lược mà Mourinho dành riêng để “bắt chết” Marouane Fellaini ở trận này. Kết hợp với Matic ở khu vực giữa sân, bộ đôi đều cao hơn 1m90 này đã khiến Fellaini gặp rất nhiều khó khăn và gần như không còn thể hiện được tố chất trong những pha tranh chấp hay không chiến. Cùng nhau, họ đã có 10 lần giải nguy cho đội nhà và tạo nên bức tường thành kiên cố trước mặt hàng thủ. M.U đã không thể thiết lập lối chơi nhanh ở 1/3 cuối sân khi họ gặp phải sự truy cản rất gắt từ Zouma và Matic.

    Trong khi đó, Ivanovic lại là “hòn đá tảng” khiến Ashley Young “im tiếng” bên hành lang cánh trái của M.U. Trận này tuyển thủ người Serbia không băng lên nhiều, mà chủ yếu tập trung kèm chặt bộ đôi Young-Shaw. Tỉ lệ 80% tắc bóng thành công, 10 lần giải nguy và 4 tình huống chặn đứng các cú sút bên phía M.U là quá đủ để nói lên tầm quan trọng của Ivanovic. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến lối chơi máu lửa của Oscar, người đã hỗ trợ phòng ngự hết sức đắc lực.


    10 pha giải nguy của Zouma và Matic ở trận này, khi cả 2 đều lùi rất sâu về hỗ trợ phòng ngự

    Quyết định khó hiểu của Van Gaal
    Phút 80, Van Gaal quyết định thay thế Luke Shaw đang chơi rất hay bằng trung vệ Tyler Blackett. Đây có thể coi là “một quyết định trong lúc bấn loạn” của chiến lược gia người Hà Lan. Những tưởng Blackett sẽ cùng với McNair và Chris Smalling tạo thành bộ 3 ở hàng thủ, biến sơ đồ của M.U trong những phút cuối trận thành 3-5-2, qua đó giúp Rooney được đá cặp cùng Falcao trên hàng công, nhưng thực tế không phải như vậy.

    Blackett vẫn chơi ở vị trí đá cánh của Shaw, và dù phía trên anh có là Angel di Maria đi chăng nữa, thì cánh trái của M.U đã trở nên tê liệt trong 10 phút cuối trận. Di Maria không thể tiến sát khu vực phạt góc, còn Blackett rõ ràng không hợp với vai trò lên công ở biên. Chính điều này dẫn đến việc Chelsea có thêm khoảng 4-5 phút trấn tĩnh trở lại để kiểm soát bóng, để rồi giành thắng lợi chung cuộc mà không vấp phải sự phản kháng quá mạnh mẽ từ phía đội khách.

    VIDEO: Chelsea 1-0 M.U

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay