Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho vs Wenger: Một lần nữa, Giáo sư lại là... học trò!
MINH KIỆT • 06:01 ngày 24/03/2014
Đau buồn, nhưng là sự thật. Trong trận đấu thứ 1.000 của mình trên ghế huấn luyện Arsenal, HLV Arsene Wenger đã thua Jose Mourinho trên mọi phương diện liên quan đến trận đấu.
    1. Tâm lý chiến trước trận
    Mourinho không hề tức giận trước sự so sánh của báo giới, rằng ông giống như một Darth Vader phản diện so với nhân vật Luke Skywalker của phe ánh sáng (2 nhân vật đều trong loạt phim viễn tưởng Star Wars). HLV người Bồ Đào Nha có vẻ còn cảm thấy vui khi được đóng vai phản diện trong mối tương quan với Wenger. Trước trận đấu ít lâu, Mourinho đã gọi Wenger là “một chuyên gia thất bại”. Đến sát trận đấu, ông lại chúc mừng Wenger vì đã làm việc “cho một CLB luôn ủng hộ HLV của mình trong những thời khắc tồi tệ, mà những thời khắc tồi tệ ấy lại rất nhiều”. Rõ ràng Mourinho rất biết cách trêu chọc để khiến cho Wenger mất bình tĩnh.

    2. Cách lựa chọn đội hình
    Mourinho phải thực hiện 2 thay đổi trong đội hình bởi Ramires và Willian đều vắng mặt. Ở vị trí của Willian, Andre Schuerrle là cầu thủ hay nhất trận. Còn ở trung tâm hàng tiền vệ, sức càn lướt tuyệt vời của David Luiz đã cày nát tuyến giữa của Arsenal . Theo tờ Telegraph, chiến thuật của Wenger trận này được xem như “tự sát”. Quả là khó hiểu khi Wenger lại không dùng cầu thủ đánh chặn tốt nhất và thậm chí là duy nhất của mình là Flamini.


    3. Chiến thuật
    Trong suốt sự nghiệp cầm quân, HLV Wenger đã bị rất nhiều người chê là “không có sự đa dạng về mặt chiến thuật”. Ngược lại, Mourinho là một “con tắc kè hoa” đúng nghĩa khi luôn thay đổi, ứng biến đa dạng tùy thuộc đối thủ. Trận derby London một lần nữa chứng minh điều đó. Trước hàng tiền vệ cơ bắp của Chelsea, tuyến giữa mỏng cơm của Arsenal mau chóng bị bóp nghẹt. Hai pha ghi bàn đầu tiên của Chelsea đều đến từ cánh phải, nơi Podolski gần như thờ ơ với mặt trận phòng ngự của đội nhà. 

    4. Thái độ bên đường pitch
    Mourinho đã đứng chờ ở đường hầm để chúc mừng và bắt tay Wenger trong ngày trọng đại của HLV người Pháp bất chấp những màn đấu khẩu nảy lửa thời gian qua. Cũng từ đường pitch, Mourinho đã hoàn thành vai trò của một vị chiến tướng khi liên tục hò hét và ra những chỉ đạo nóng. Ông không chấp nhận bất kỳ cầu thủ nào có dấu hiệu lơi chân dù đã dẫn rất sâu. Ngược lại, Wenger như để cho không gian của Stamford Bridge nuốt chửng khi gần như không ra khỏi ghế ngồi. 

    5. Thay người
    Việc trọng tài truất quyền thi đấu của Kieran Gibbs vì nhầm lẫn anh với Oxlade-Chamberlain buộc HLV Wenger phải thực hiện thay đổi đầu tiên trong trận. Ông đã tung Vermaelen vào thay Podolski, một việc mà lẽ ra phải làm từ... trước trận để tiếp cận trận đấu từ tốn hơn. Trong hiệp 2, Wenger tung Mathieu Flamini và Carl Jenkinson vào thay Oxlade-Chamberlain và Laurent Koscielny với mục tiêu rõ ràng là hạn chế tỷ số ở mức thấp nhất. Nhưng lúc ấy trận đấu đã được định đoạt mất rồi. Mourinho cũng không cần phải thay người bởi thế trận trên sân quá ổn. Và ông đã thành công khi tung vào sân Mohamed Salah để tân binh này có bàn thắng ra mắt đội bóng mới. Sau đó Mourinho còn rút David Luiz  ra nghỉ sớm và cho John Obil Mikel vào sân để có thêm thực tiễn thi đấu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội