Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
N'Golo Kante - Gã khổng lồ trong hình hài đứa trẻ ở Leicester
Việt Cường • 07:24 ngày 09/03/2016
Với chiều cao chỉ 1m69 và cân nặng 68 kg, N’Golo Kante là một trong những cầu thủ nhỏ con nhất ở Premier League. Nhưng nhỏ mà... có võ. Bất kỳ đội bóng nào đánh giá khả năng của Kante qua vẻ ngoài đều phải trả giá đắt.

    BỊ NHẦM LÀ... TRẺ CON

    Bạn hình dung thế nào về các tiền vệ phòng ngự? Những gã cơ bắp, mặt mày bặm trợn, sẵn sàng đá tung bất kỳ thứ gì trước mặt? Bạn sẽ phải nghĩ lại, nếu nhìn thấy N’Golo Kante. Ngoài vóc người nhỏ nhắn, cầu thủ người Pháp gốc Mali này còn sở hữu gương mặt như... trẻ con. Đấy là cách nói theo nghĩa đen. Thực tế thì trong những ngày đầu của Kante ở Leicester, một nhân viên ở sân tập của Bầy cáo đã hỏi Kante một cách rất thật thà rằng “có phải cháu đang chờ bố mẹ?”.

    Không chỉ có người nhân viên sân tập ngây thơ kia, cả HLV Claudio Ranieri cũng suýt nữa phải hối tiếc vì bị vẻ ngoài của Kante đánh lừa. Khi được Steve Walsh, trưởng bộ phận tuyển trạch của Leicester, trình hồ sơ của Kante, ông không hề thấy ấn tượng. Ranieri sợ rằng với vóc người nhỏ bé, Kante sẽ dễ dàng bị đè bẹp trong những cuộc chiến thể lực khốc liệt ở Premier League. May mà giá của Kante không cao (chỉ 5,6 triệu bảng). Và Walsh quyết liệt đề nghị, nên Ranieri mới không phủ quyết vụ chuyển nhượng. Vài tuần sau đó, Ranieri biết rõ rằng ông đã nhầm. “Steve, đừng bao giờ nghe tôi nữa”, ông đùa với Walsh. “Tôi không biết mình đang nói gì đâu!”

    “QUÁI VẬT” Ở TUYẾN GIỮA

    Kante là một sản phẩm xuất sắc của hệ thống chuyển nhượng dựa trên việc phân tích dữ liệu mà Leicester đã và đang triển khai. Sở dĩ Kante được chú ý đến dù chỉ chơi cho đội bóng khiêm tốn Caen là bởi ở mùa trước, anh chính là cầu thủ có số lần cắt bóng thành công cao nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Sự khốc liệt của Premier League không ngăn được anh tiếp tục thể hiện kỹ năng ấy. Kante là cầu thủ đầu tiên cán mốc 100 cú tắc bóng thành công, và tới lúc này, anh vẫn đang là cầu thủ cắt bóng tốt nhất ở Premier League (116 lần).


    Để có thể thực hiện một pha cắt bóng thành công đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Bạn phải đủ khỏe để có mặt ở mọi điểm nóng trong suốt 90 phút. Tiếp đó là khả năng phán đoán. Bạn có nguy cơ chạy một cách vô nghĩa như một con gà không đầu nếu không đoán được điểm đến của đường chuyền tiếp theo của đối phương. HLV Ranieri đã tóm hết những phẩm chất của Kante trong một câu rất hay: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, Kante tạt bóng từ ngoài biên, rồi lại có mặt trong khu vực cấm địa để đánh đầu”.

    Trong cách chơi của Leicester, nhiệm vụ của Kante nặng nề hơn, và vai trò của anh cũng quan trọng hơn. Leicester là đội kiểm soát bóng rất ít, lối chơi của họ xoay quanh 2 hành động chính là cắt một đợt tấn công của đối thủ và phản công nhanh. Jamie Vardy và Riyad Mahrez là những người đã làm những pha phản công của Leicester trở nên đáng sợ. Họ xứng đáng với những lời ngợi ca. Nhưng ai sẽ ca ngợi người đã giành lại cho bộ đôi ấy quả bóng để tiến lên phía trước?

    “Kante sẽ còn giỏi hơn Makelele”
    Đây không phải câu nói của Rio Ferdinand, người từng bình luận Kante là “cầu thủ tắc bóng hay nhất hành tinh” trên Twitter hồi tháng 2. Đó là nhận xét từ cách đây 1 năm của Franck Sylvestre (ảnh), cựu tuyển thủ Pháp. Trong bài bình luận của mình cho tờ L’Equipe hồi tháng 3/2015, Sylvestre đã khẳng định: “Kante có mọi phẩm chất mà Makelele từng sở hữu, nhưng anh ấy sẽ còn giỏi hơn” khi nói về tiền vệ lúc ấy còn khoác áo Caen.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội