Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Nàng Kiều M.U sắp hết bị Sở Khanh Mỹ dầy vò
Kỳ Lâm • 15:08 ngày 16/10/2018
Từ hôm qua đến hôm nay, thông tin mà các Manucian quan tâm nhất không phải việc Mourinho có bị trảm, Pogba sẽ giở trò gì, mà là Man United liệu có thoát được sự đày đọa của Sở Khanh nước Mỹ hay không?
    Phái đoàn nhà Glazer gồm 6 người con của ông Malcom, người đã thâu tóm Manchester United vào năm 2005 và đã "tiên du giá hạc", hiện đang có mặt tại Trung Đông. Chuyến đi hành được cho là để gặp gỡ Thái tử của Saudi Arabia, người có khối tài sản trị giá 850 tỉ bảng. 

    Thái tử Mohammad bin Salman có lượng tiền trong túi nhiều như cát trên sa mạc vậy. Ông từng dốc vô số tiền vào thể thao cho vui như đua xe F1, đấu vật WWE, thì nay có bỏ (được cho là) 4 tỉ bảng để mua đứt Man United thì cũng nhẹ nhàng vui tay như Đàm Vĩnh Hưng ký tên lên bức tranh vậy. 

    Huống chi, Man United dù thành tích và phong độ đang cực kỳ lởm khởm nhưng vẫn là cỗ máy in tiền khủng nhất làng bóng đá thế giới, được Forbes định giá 3,2 tỉ bảng. Thương hiệu của Man United là tài sản mà bất cứ tay tỉ phú nào trên thế giới cũng thèm khát được sở hữu, như nàng Kiều hồi mới bị Tú Bà chăn dắt vậy.

    Mohammad bin Salman thừa tiền để đầu tư thể thao, lại là gương mặt chính khách gạo cội
    Mohammad bin Salman thừa tiền để đầu tư thể thao, lại là gương mặt chính khách gạo cội

    Nếu thương vụ này thành công, mà khả năng là rất lớn, trong trường hợp 2 bên tiếp xúc nghiêm túc thì đấy là sẽ một vụ áp phe khiến tất cả mọi người hài lòng. Có lẽ chỉ trừ Man City, Chelsea, Liverpool những đội bóng không bao giờ muốn Man United lấy lại sự vô đối của mình.
     
    Với nhà Glazer, cứ được giá là bán, cứ có lãi khẳm là bán bởi họ chẳng yêu mến gì đội bóng này. Trong thương vụ "tay không bắt M.U", nhà Glazer đã kiếm được quá nhiều tiền. Mặt khác, họ cũng thừa biết rằng, giới CĐV của Man United chẳng yêu mến gì mình, thậm chí còn ghi vào sổ thù vặt muôn đời. 

    Nhà Glazer vốn nổi tiếng với đầu óc làm ăn, tính toán thực dụng có phần đểu cáng như Sở Khanh vậy. Man United với họ cũng chỉ như nàng Kiều trong mắt gã lừa đảo đội lốt công tử hào hoa họ Sở, chẳng có chút tình cảm, nhân nghĩa gì cả, vầy vò cho chán rồi đem làm tiền.

    Chuyện Thái tử Bin Salman mua Man United sẽ vô cùng dễ dàng...
    Chuyện Thái tử Bin Salman mua Man United sẽ vô cùng dễ dàng...

    Với vị khách giàu có Trung Đông, mua được Man United là sở hữu một mối lợi cực lớn về cả đẳng cấp, tầm vóc, danh tiếng và tiền bạc. Đấy sẽ là "một đòn chết bảy" của Thái tử Saudi Arabia dành cho giới hoàng tộc UAE và Qatar, những người đang sở hữu Man City và PSG.

    Chơi đẳng cấp mà vẫn sinh lời, đấy là phần thưởng dành cho những ai sở hữu được đội bóng Man United, một điều đã được kiểm chứng qua thương vụ của nhà Glazer chứ không phải theo dạng "mua căn hộ hạng sang, hành lang 1,4 mét" mà giới đầu tư bất động sản ở Hà Nội đang gặp phải. 

    Đối tượng thứ ba cũng hoan hỉ là giới CĐV của đội bóng này. Họ sẽ không còn phải làm fan của một "ông chủ" chỉ biết hút máu mủ của đội bóng, đối tượng mà họ căm ghét suốt 13 năm qua, thậm chí đã tiến hành những cuộc ly khai để phản đối. 

    Bởi nhà Glazer rất tham tiền và cũng đã kiếm đủ từ Man United
    Bởi nhà Glazer rất tham tiền và cũng đã kiếm đủ từ Man United

    Với chủ mới người Saudi Arabia, chắc chắn một lượng lớn tiền sẽ được dùng để xây dựng lực lượng cho đội bóng, với những ngôi sao hàng đầu. Đo lọ nước mắm, đếm vại dưa hành không phải là tác phong của giới hoàng gia Trung Đông. Những kỳ chuyển nhượng ngập tràn tiếng cười chế giễu và nước mắt sẽ biến mất. 

    Họ sẽ được chứng kiến một Man United hoàn toàn mới, với những tân binh hàng hiệu và lối chơi quyến rũ, đủ sức tái hiện lại ngày tháng vinh quang, điều mà 5 năm nay, họ phải e thẹn khi nhìn mặt "gã hàng xóm ồn ào" mặc áo xanh da trời cùng thành phố. 

    Rõ ràng, ngày mà Thái tử Mohammad bin Salman chính thức xuất hiện tại sân Old Trafford cũng sẽ là ngày mà nàng Kiều áo đỏ gặp được chàng Từ Hải "mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại biết nâng niu cái đẹp". Chuỗi ngày nàng Kiều này bị gã Sở Khanh nước Mỹ giày vò, lừa tình, lừa tiền đã sắp cáo chung!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội