Tất nhiên, ngày Rio Ferdinand trở lại mái nhà xưa Old Trafford sẽ rất thú vị và nhiều cảm xúc. Thú vị ở chỗ anh không còn đứng trong hàng ngũ M.U mà ở bên kia chiến tuyến chống lại Quỷ đỏ. Còn cảm xúc là vì với 12 năm gắn bó, thi đấu 455 trận trong màu áo M.U, Ferdinand thật sự khó quên được những kỷ niệm đẹp với đội bóng cũ. Chính Ferdinand cũng vừa trả lời phỏng vấn trên đài BBC trước ngày trở lại Old Trafford rằng: “Với tôi, những kỷ niệm ở M.U sẽ mãi mãi tồn tại. Lần trở lại nơi đây có ý nghĩa đặc biệt vì tôi chưa có cơ hội để nói lời chào tạm biệt với mọi người, sau khi chuyển đến QPR”.
Ferdinand không quên Man Utd là phải, vì với ngần ấy năm thi đấu, thật khó để một cầu thủ giàu tình cảm và từng là thủ quân M.U quên đi đội bóng cũ. Tuy nhiên là một cầu thủ chuyên nghiệp, Ferdinand chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để giúp đội bóng mới QPR giành kết quả tốt trước đội bóng cũ không phải chỉ để chứng minh giá trị dẫu đã ở tuổi 35, mà còn để khẳng định với những CĐV từng mến mộ anh ngay tại Old Trafford.
HLV LOUIS VAN GAAL: “M.U đã đúng khi để Rio Ferdinand ra đi” Với việc cả Vidic lẫn Evra cũng chia tay sân Old Trafford, sự ra đi của Rio Ferdinand, người đã có 12 năm gắn bó với M.U, đẩy hàng thủ của Quỷ đỏ rơi vào tình trạng thiếu kinh nghiệm trầm trọng. Tuy nhiên, Van Gaal, người chỉ đến sau khi M.U quyết định không gia hạn với Rio, cho rằng đội bóng của ông chẳng việc gì phải hối tiếc với quyết định này. “Có lúc phải ở lại, có lúc cần ra đi, và Rio đã quyết định phải ra đi”, ông nói. “Anh ấy từng là một cầu thủ lớn, và có thể vẫn là một cầu thủ lớn, nhưng đến một lúc nào đó thì một cầu thủ dù giỏi đến mấy cũng phải ra đi”. |