Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Ngoại hạng Anh 2015/16 đang lấp lánh ánh sao mai
Thạch Long • 09:50 ngày 03/03/2016
Hàng chục những ngôi sao trẻ đã xuất hiện trên bầu trời Ngoại hạng Anh mùa này và dường như hiện tượng này chưa có dấu hiệu dừng lại, khi mới đây Kenedy của Chelsea trở thành chủ nhân của bàn thắng nhanh nhất mùa. Sự nở rộ của lứa “sao mai” phải chăng báo hiệu cho cuộc chuyển giao thế hệ ở xứ sương mù?

    SAO MAI XUẤT HIỆN LIÊN TỤC

    Anthony Martial, cầu thủ mới 20 tuổi được Man United mua về với giá 36 triệu bảng ghi tới 3 bàn trong 2 trận đầu ra mắt tại Ngoại hạng Anh. Dele Alli từ một thành viên hoàn toàn vô danh trong tập thể Tottenham bỗng vụt sáng trở thành một trong những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất mùa này. Theo thống kê của BBC, với tổng cộng 2.514 phút thi đấu trên tất cả các đấu trường mùa này, Alli trở thành cầu thủ U21 ra sân nhiều nhất trong tất cả các cầu thủ U21 trên khắp châu Âu.

    Nhưng hiện tượng các ngôi sao trẻ làm chủ bầu trời Premier League vẫn chưa dừng lại. Marcus Rashford, cầu thủ hoàn toàn lạ lẫm với chính các CĐV Man United vừa một tay hủy diệt ứng viên vô địch Arsenal. Và ráng sáng qua, đến lượt một cầu thủ trẻ khác đến từ Chelsea tạo ra một dấu ấn rất đặc biệt. Bàn thắng ở giây thứ 39 mà Kenedy ghi vào lưới Norwich chính là pha lập công nhanh nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

    Rashford và những khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo M.U

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nhìn rộng hơn, trong 2 năm trở lại đây, sân khấu Ngoại hạng Anh dường như không còn trọng dụng nhiều ngôi sao đã thành danh, mà lại trở thành mảnh đất nảy mầm những ngọn chồi non trước đó chưa được ai biết tới. Harry Kane giờ đây đã trở thành trụ cột của Tottenham và cũng là một trong những cầu thủ có giá trị nhất thế giới. Nhưng trước khi Kane ghi bàn thắng quyết định mang về thắng lợi 2-1 cho Spurs trước Aston Villa tháng 11 năm ngoái, không ai biết đến anh cả.

    Thậm chí đến Raheem Sterling nếu như không có sự kiện Luis Suarez bỏ Liverpool đầu quân Barcelona, thì anh đã chẳng được đôn lên tầm trụ cột và được Man City rước về với cái giá chót vót 49 triệu bảng.

    Dàn sao xây dựng nên diện mạo Ngoại hạng Anh đang ngày càng được trẻ hóa và hiện tượng này đang tạo ra một hiệu ứng rất mạnh. Trong bối cảnh hàng loạt các giải đấu lớn vẫn đang phải dựa vào các tên tuổi đã nổi danh từ rất lâu, sự kiện này mang tới niềm tin cho CĐV Ngoại hạng Anh sớm được chứng kiến sự hồi sinh của giải đấu ở sân chơi châu lục.


    XIN ĐỪNG SỚM NỞ TỐI TÀN

    James Vaughan ghi bàn đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Everton khi mới 16 tuổi 270 ngày. Federico Macheda cũng “mở tài khoản” khi mới chạm mốc 17 tuổi 227 ngày. Chelsea từng có một Mikael Forssell lập công ở mốc 17 tuổi 324 ngày. Nhưng điềm chung của những tài năng trẻ này là gì? Họ nở sớm nhưng tàn rất nhanh.

    Ở Anh không thiếu những “sao mai” được thế giới biết tới từ rất sớm, nhưng họ không bao giờ lớn, hoặc chỉ lớn đến một ngưỡng rất tầm thường rồi dừng lại. Vậy bằng cách nào để những Rashford, Alli, Martial, Kenedy không đi vào vết xe đổ này?

    Cây bút Rory Smith của ESPN mới đây đã gần như viết một bức tâm thư kêu gọi truyền thông Anh hãy ngừng việc tâng bốc thái quá những cầu thủ trẻ. “Rashford ghi bàn, mặt trời bắt đầu tỏa nắng ở Old Trafford, đám đông phấn khích trở lại”, Smith trích lại một lời khen ớn lạnh xuất hiện trên mặt báo Anh sau sự kiện Marcus Rashford hủy diệt Arsenal. Đây chính là những thứ không nên xuất hiện.

    Đặc thù của giới trẻ là bốc đồng, dễ thỏa mãn, và nếu họ cậy tiềm năng mà không chịu rèn luyện, sớm muộn gì chặng đường thăng tiến của họ cũng đi vào ngõ cụt. Cristiano Ronaldo kể từ khi còn là một chàng trai trẻ màu mè trong màu áo M.U đến khi trở thành cây săn bàn đáng sợ nhất thế giới là một quá trình không ngừng hoàn thiện bản thân. Ronaldo đã tập luyện ngày đêm để có được cơ bắp khủng khiếp như ngày hôm nay.

    Đó chính là những gì mà dàn sao mai của Ngoại hạng Anh mùa này cần nhìn vào để học tập. “Practice makes perfect” (luyện tập tạo nên sự hoàn hảo) là một trong những câu nói được trích đăng nhiều nhất trên thế giới và nó cũng chính là chân lý mà các cầu thủ trẻ nên ngộ ra.

    Còn một khía cạnh nữa mà cây bút Rory Smith nhắc trong bài viết: Đừng ép chín bất kỳ cầu thủ trẻ nào. Đây là hiện tượng cực kỳ phổ biến ở bất kỳ đâu. Sau khi một cầu thủ trẻ bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, họ lập tức trở thành thứ để các HLV bấu víu vào, và không ít trong số đó đã bị ép trở thành những mẫu cầu thủ quá tầm so với khả năng thật của họ. Năm xưa Robinho được người Brazil ép phải trở thành Tiểu Pele và anh đã không bao giờ làm được điều này.

    Sao trẻ Ngoại hạng Anh đắt giá bậc nhất thế giới
    Mới đây, Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) vừa công bố bản danh sách của 20 ngôi sao từ 21 tuổi trở xuống có giá trị cao nhất thế giới và Raheem Sterling chính là cầu thủ dẫn đầu bản danh sách này, với giá trị được CIES định giá lên tới 66 triệu bảng. Xếp ngay sau Sterling cũng là một đại diện của Ngoại hạng Anh, Anthony Martial. Điều đáng chú ý là có tới 7 đại diện Ngoại hạng Anh góp mặt trong Top 30.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội