Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Ngoại hạng Anh & mạng xã hội: Thời đại tân kỳ
14:28 ngày 12/08/2015
Mạng xã hội vĩnh viễn thay đổi thế giới, trong đó bóng đá chịu ảnh hưởng không ít thì nhiều. Nếu không có Twitter, Facebook, Instagram và 1.001 phương tiện truyền thông – giao tiếp phổ thông phổ biến khác, Arsene Wenger sẽ không đau đầu vì cơn cuồng nộ của dư luận nhắm vào Petr Cech, sau màn ra mắt thảm họa trước West Ham.

    Nhờ mạng xã hội, không cần là chuyên gia thống kê bạn cũng biết: chỉ sau 1 trận, Cech đã để thua trên sân nhà (cùng với Arsenal) nhiều hơn thời gian hơn 10 năm thi đấu cho Chelsea, với tổng cộng 64 trận sân nhà không thua trận nào tính trong khuôn khổ Premier League! Một thống kê cực kỳ “chất” khác: chỉ sau 1 trận với Arsenal, Cech đã lọt lưới bằng tổng số bàn của nguyên mùa giải trước với Chelsea (7 trận ở Premier League). 

    Đúng là xét về mặt con số, Cech có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng, không thể chối cãi bất kỳ điều gì. Kinh khủng hơn, còn là những bức hình và những lời bình phẩm trên mạng xã hội, như “Wenger đòi Mourinho trả lại tiền mua Cech”, “Cech là điệp viên của Mourinho gài vào nội bộ của Wenger” kèm 2 bức ảnh (đầu Cech gắn vào người của điệp viên 007 và Mourinho cười đểu), hoặc bức ảnh trên sân Emirates với băng rôn “Cảm ơn vì những ký ức, đã đến lúc chia tay nhé, Cech!”. 

    Wenger nói rằng nếu Cech là một cầu thủ trẻ có giá chuyển nhượng cao mới đến với Arsenal, có thể anh sẽ không chịu đựng nổi hiệu ứng của cái gọi là thời đại tân kỳ, như tựa đề bộ phim cùng tên nổi tiếng của vua hài Charlie Chaplin. Trong phim ấy, chúng ta thấy những sản phẩm của công nghệ thời đại (như máy tự đánh răng) đôi khi lại hoá rắc rối cho con người. 

    Petr Cech đang hứng chịu chỉ trích từ NHM trên MXH

    Cân bằng giữa dòng chảy thời cuộc và những giá trị cơ bản của con người và cuộc sống chính là lựa chọn tốt nhất và bắt buộc. Wenger tin Cech sẽ đủ bản lĩnh và tài năng để gượng dậy cũng Mourinho tin Chelsea sẽ không gục ngã sau trận hoà xấu mặt trước Swansea (2-2). HLV của The Blues nói ông tin tưởng vào một cuộc trò chuyện thẳng thắn hơn là đưa một clip trên Facebook chế nhạo thủ môn Thibaut Courtois (bị thẻ đỏ ở trận gặp Swansea) với mục đích giúp ngôi sao trẻ này sớm lấy lại tinh thần và sự tự tin. 

    Thời đại khoa học kỹ thuật có những cái lợi của nó, ví dụ nhờ một bà mẹ nhớ con ở phương xa có thể thỏa nhung nhớ nhờ Facetime hay Skype. Hoặc vì có Instagram mà cả thế giới lập tức biết Karim Benzema “bay đêm” với Rihanna, nhờ đó Wenger sẽ phải cân nhắc xem liệu có nên mạo hiểm thực hiện hợp đồng khủng mua siêu tiền đạo của Real Madrid hay không. Cái tài trên sân cỏ đôi khi không đủ vì những tật xấu bên ngoài sân cỏ, bởi nó có thể ảnh hưởng rất xấu đến tập thể cũng như hình ảnh của đội bóng.  

    Cả Wenger lẫn Mourinho đều là những người thức thời và nhanh nhạy. Hai HLV bậc thầy này còn là những nhà tâm lý xuất sắc, nên sẽ không nao núng trước sức ép dư luận khi khởi đầu của 2 niềm hy vọng thành London ở Premier League 2015/16 tồi tệ hơn mong đợi rất nhiều. Tuy nhiên, chân giá trị của một đội bóng, các ngôi sao sẽ vẫn là sự thật không thể chối cãi khi chiến thắng lại về, niềm tin trở lại và những bức hình khoe bụng 6 múi hoặc tự sướng (selfie) không còn là đề tài đàm tiếu của các anti-fan của Arsenal. 

    Suy cho cùng, bóng đá cũng chỉ là một phần của cuộc sống, một trận thua trong thể thao không phải là ngày cuối của một kiếp người. Cân bằng giữa cuộc sống và sự nghiệp chính là cách tốt nhất để thành công trong cả hai lĩnh vực kể trên. 
    BONGDAPLUS.VN • 14:28 ngày 12/08/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay