Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Ngoại hạng Anh & sự màu mè chán ngán?
Kinh Thi • 11:28 ngày 30/10/2016
Ronald Koeman chuyển sang Everton mất rồi. Bằng không, chúng ta đã có thể chờ xem cuộc so tài giữa hai cựu danh thủ nổi tiếng nhất, trong cương vị HLV trưởng, khi Southampton tiếp đón Chelsea.
    Bây giờ, người ta chờ xem điều gì trong chuyến làm khách của Chelsea trên sân Southampton? Có thể guồng quay 3-4-3 tiếp tục vận hành trơn tru và Chelsea lại kéo dài mạch thắng ở Premier League. Có thể Southampton lại làm cho giới quan sát khâm phục khả năng phòng thủ của họ.

    Nhưng có lẽ, nhất là với một bộ phận không nhỏ trong giới dùng camera, điều quan trọng nhất sẽ chỉ là hình ảnh Antonio Conte bên ngoài đường biên. Họ đang nhận lương với yêu cầu bắt buộc: không được bỏ sót bất kỳ hành động giật gân, thậm chí là... quái đản nào, của Conte. Chelsea ghi bàn thì đấy dứt khoát phải là khoảnh khắc ưu tiên để ghi hình Conte rồi. Nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều tình huống khác.

    Conte ăn mừng bàn thắng một cách “ngứa mắt” trong trận Chelsea thắng M.U 4-0. Jose Mourinho chỉ trích. Rồi đến HLV Vicente Del Bosque vốn chẳng liên quan gì với Premier League cũng lên tiếng, cho rằng Mourinho có lý. Những chuyện như thế chắc không xảy ra ở La Liga, Bundesliga, Serie A, hoặc dù có chăng nữa cũng khó trở thành đề tài hấp dẫn, xuất hiện trên mọi trang báo về thể thao.

    Sở dĩ như vậy là vì bóng đá Anh có tính giải trí quá cao? Quả có vấn đề này. Chắc không có nơi nào khác trên thế giới mà người ta lại phân tích tỉ mỉ rồi so sánh các HLV gạo cội, không phải qua bài bản chiến thuật, mà qua cách... nhai kẹo cao su trong 90 phút, như ở Premier League.


    Đại khái, Sam Allardyce vô địch với sức tiêu thụ khoảng 4 phong kẹo cao su mỗi trận. Ông ta nhai “dũng mãnh”, khác hẳn thái độ chậm rãi của Alex Ferguson, hoặc từ tốn đến mức sợ thanh kẹo đau, như Alan Pardew. Lạ thay, từ chuyện nhai kẹo cao su, các chuyên gia lại kết nối được với các lĩnh vực tính tình, suy nghĩ, từ đó suy ra khác biệt trong cách cầm quân của mỗi vị. Tin hay không tin tùy ý mỗi người, nhưng cũng có chỗ thú vị, gọi là mua vui cũng được một vài trống canh!

    Vì bóng đá Anh là như vậy, cho nên Conte mới phải... “diễn sâu”? Ông còn tính chuyện phải dùng thiết bị theo dõi nhịp tim bởi không thể đè nén cảm xúc mỗi khi chỉ đạo. Ông còn bày tỏ sự lo ngại, rằng những việc hằm hè, nhảy cẫng, quát tháo, vui mừng... đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chứ chẳng phải đùa! Hay là Conte cảm thấy ông phải “làm hàng” cả trên mặt báo, chứ việc “diễn sâu” ở mỗi vòng đấu xem ra chưa đủ?

    Hơn chục năm trước, báo chí (và phần nào là công luận) Anh ghét cay ghét đắng HLV Sven-Goran Eriksson. Người ta chỉ trích sự lạnh lùng, thờ ơ của Eriksson trên ghế chỉ đạo trong các trận đấu của Tam sư. Nhưng dưới thời Eriksson, ĐT Anh nghiền nát “xe tăng Đức” đến 5-1 trên sân đối phương, thắng Argentina trong “bảng tử thần” khiến ứng cử viên vô địch phải về nước ngay sau vòng bảng World Cup 2002. Mỗi khi Tam sư dừng bước ở vòng tứ kết các giải World Cup 2002, EURO 2004, World Cup 2006, thì đấy đều là thất bại có phần rủi ro. Sau Eriksson, chưa ai dẫn dắt ĐT Anh thành công như ông.

    Eriksson tự tin về khả năng chuyên môn nên ông không phải tỏ ra “màu mè”? Premier League hiện nay quá “màu mè” cũng bởi thực chất là giá trị chuyên môn của giải đấu này không cao? Tất nhiên, còn tùy quan điểm thưởng lãm của mỗi người. Nhưng chuyện gì mà đến mức độ quá đáng thì cũng bớt vui.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội