Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Nhận định bóng đá 18h30 ngày 24/9, M.U vs Leicester: Liều doping cho Quỷ đỏ
Minh Việt • 06:51 ngày 24/09/2016
Man United đang trong chuỗi ngày tồi tệ dưới thời HLV Jose Mourinho. Thắng lợi trước Northampton tại Cúp Liên đoàn không nói lên nhiều điều. Quỷ đỏ cần đánh bại những đối thủ lớn hơn, như Leicester City, mới có được liều doping tinh thần đủ mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 17h30 ngày 24/9

    VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận M.U - Leicester City

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Man United cần một chiến thắng lớn 

    3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 2 trận thua ở Premier League, triều đại Jose Mourinho ở Old Trafford mới mở ra nhưng đã ngay lập tức phải đối mặt rất nhiều sức ép. Thắng lợi 3-1 trước Northampton giữa tuần qua chẳng nói lên điều gì. Bởi đó là đối thủ không cùng đẳng cấp với Quỷ đỏ. 

    Bây giờ, Man United trở lại với thực tế muôn vàn khó khăn. Họ tụt xuống thứ 7 ở Premier League. Hai tuần trước, họ còn được coi là đối thủ số 1 của Man City trên đường đua vô địch. Nhưng bây giờ, họ đã kém đại kình địch cùng thành phố 6 điểm. Chưa hết, Man United của Mourinho không những phòng ngự lỏng lẻo (thủng lưới 6 bàn/5 trận), mà còn là một trong những đội bóng ghi bàn kém nhất ở Top 9 trên BXH, với vỏn vẹn 8 bàn/6 vòng. 

    Nhìn vào lối chơi của Man United trong 3 trận gần nhất trước Man City, Feyenoord và Watford, sẽ không quá nếu nói rằng Quỷ đỏ đang trở lại những tháng ngày đen tối như dưới thời Van Gaal. Họ cực kỳ chậm chạp trong tấn công, không sáng tạo trong mỗi đường lên bóng. Họ cũng là tập thể rối ren, với những câu hỏi liên quan đến vị trí của Wayne Rooney, Marcus Rasford, Paul Pogba… đang chờ Mourinho tìm lời giải đáp. 


    Tinh thần, sự tự tin ở Old Trafford đang xuống đến mức báo động. Trong hoàn cảnh đó, M.U cần một chiến thắng lớn để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Và Leicester chính là đối thủ mà Quỷ đỏ rất, rất cần ở thời điểm này. 

    Leicester là mồi ngon cho Quỷ 

    Leicester là ĐKVĐ Premier League. Và hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Man United có chiến thắng trước đội bóng đang đứng trên đỉnh nước Anh tối nay? Sự hưng phấn, cảm hứng sẽ trở lại với thầy trò HLV Mourinho, nếu họ hạ gục được Leicester. 

    Quan trọng hơn ở chỗ, Leicester bây giờ là đối thủ mà Man United hoàn toàn có thể đánh bại. Mùa trước, đội quân của Claudio Ranieri lên ngôi dựa trên nền tảng một hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Nhưng bây giờ, khả năng phòng ngự của Leicester đã tệ đi rất nhiều. Chính vì sự kém cỏi ở hàng thủ mà Leicester đã thua ngược Chelsea 2-4 dù dẫn trước đối thủ 2 bàn hôm giữa tuần. Xa hơn nữa, Leicester cũng vừa thảm bại 1-4 trước Liverpool tại Anfield. 

    Cặp trung vệ chắc chắn Wes Morgan - Robert Huth giờ có thể bị đánh bại bởi bất kỳ đối thủ nào, dù đó chỉ là đội bóng hạng xoàng như Leroy Fer (Swansea) hay Abel Hernandez (Hull). Đã vậy, tối nay Leicester còn không có thủ thành số một Kasper Schmeichel vì chấn thương. Chưa hết, hàng thủ Leicester từng thủng lỗ chỗ ở cuộc đối đầu gần nhất với Man United trong trận tranh Community Shield hồi đầu tháng 8, trận đấu mà Morgan không kèm nổi Zlatan Ibrahimovic. 


    Cũng đừng quên Ibra đang rất có duyên ghi bàn trên sân nhà ở giải VĐQG, khi anh đã “nổ súng” trong cả 6 trận gần nhất trên sân nhà. 3 điểm trước Leicester sẽ là liều doping tuyệt vời để Mourinho cùng các học trò trở lại với quỹ đạo chiến thắng. 

    Chờ Mourinho giải dớp Ranieri
    Có một điều kỳ cục là Jose Mourinho đang có dớp không thắng khi đối đầu với Claudio Ranieri. Bằng chứng là 4 lần gần nhất đụng độ các đội bóng do Ranieri dẫn dắt ở giải VĐQG, CLB của Mourinho đều không thắng, hòa 2 và thua 2. Hiện tại, Mourinho đã thua 2 trận liên tiếp ở Premier League. Trong 16 năm sự nghiệp HLV, Mourinho cũng mới chỉ 1 lần để thua 3 trận liền ở giải VĐQG. Đó là khi ông dẫn dắt Chelsea và chuỗi 3 trận thua đến ở giai đoạn tháng 10-11/2015. 

    HLV Jose Mourinho (Man United): “Tôi đã phải nghe rất nhiều lời chỉ trích và họ cứ như là những “Einstein” vậy. Họ cố gắng phủ nhận 16 năm sự nghiệp của tôi. Họ cố gắng xóa bỏ lịch sử rằng Man United là một CLB vĩ đại”.

    HLV Claudio Ranieri (Leicester): “Những mâu thuẫn giữa tôi với Mourinho giờ là chuyện quá khứ. Ông ấy là một HLV xuất sắc và một nhân cách lớn. Nếu Mourinho mời tôi uống rượu vang sau trận thì tôi sẵn sàng ngồi uống với ông ấy”.


    THÔNG TIN
    - Man United: Vắng Martial; khả năng ra sân của Shaw, Mkhitaryan còn bỏ ngỏ. 
    - Leicester: Vắng Mendy vì chấn thương. 
    - Man United không thắng 5 trận gần nhất theo châu Á (thua 4).
    - 14/20 trận gần nhất của Man United có tối thiểu 1 bàn thắng hiệp 1. 
    - Leicester thua 4/5 trận gần nhất theo châu Á trên sân khách.
    - 16/20 trận gần nhất của Leicester có ít nhất 1 bàn hiệp 1. 

    ĐẶC BIỆT
    Tối thiểu 3 bàn: 14/20 trận gần nhất của Leicester có tối thiểu 3 lần lưới rung. 4 trận sân khách gần nhất của Leicester có kịch bản tương tự. Trận này cũng nhiều khả năng sẽ có ít nhất 3 bàn thắng. 

    DỰ ĐOÁN: 3-1

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội