* BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 20h00 ngày 17/9
MAN CITY - CỖ MÁY HOÀN THIỆN
Đã có lo ngại cho Man xanh, khi CĐV của họ phải chứng kiến những chiến thắng vất vả của đội nhà trước Sunderland, Stoke và West Ham. Thời điểm ấy, người ta gọi Man City là cỗ máy tiqui-taca chưa hoàn thiện của Pep Guardiola.
Tuy nhiên, dần dần thì đội chủ sân Etihad đã cho thấy họ bắt đầu vào phom. Và khi cỗ máy của Pep vận hành trơn tru thì không gì có thể ngăn cản họ. M.U gục ngã trước Man City ngay ở Old Trafford, trong trận đấu mà Man xanh chơi thứ bóng đá trình diễn đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong 40 phút đầu tiên. Báo chí Anh gọi đó là 40 phút mà “Pep và các học trò khai sáng cho Premier League. Đã cho người Anh được thấy như nào mới là thứ bóng đá tấn công đích thực”. M.U là đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League số 1 với Man City mùa này. Nhưng sẽ không quá nếu nói trong 40 phút đầu đó, Man xanh ở đẳng cấp vượt trội Quỷ đỏ.
Một màn trình diễn xuất sắc tương tự tiếp tục được đội quân của Pep phô diễn ở cuộc tiếp đón M’gladbach hôm giữa tuần. 1 năm trước, Manuel Pellegrini cùng các học trò phải vã mồ hôi mới thắng được đội bóng nước Đức bởi những bàn thắng phút cuối. 1 năm sau, có cảm giác Man City muốn ghi mấy bàn vào lưới M’gladbach cũng được.
Tổng cộng, đội chủ sân Etihad đã toàn thắng cả 7 trận dưới thời Pep, ghi 21 bàn. Cũng đừng quên là trong 2 trận gần nhất, lúc Man xanh vắng Sergio Aguero, khi không có David Silva, hai ngôi sao sáng nhất. Ấy vậy mà họ vẫn nghiền nát đối phương cực kỳ đơn giản.
Cũng đừng quên là Man City vẫn còn rất nhiều tài năng, khi Leroy Sane mới chỉ đang trong quá trình hòa nhập và Ilkay Guendogan mới đá chính 1 trận từ khi sang Man xanh.
THÊM MỘT MÀN TÀN SÁT
Man City là đội bóng đáng xem nhất Premier League mùa này. Thứ bóng đá tấn công mà họ đang trình diễn là điều mà các ông chủ Man xanh, thậm chí là cả Roman Abramovich của Chelsea ao ước bấy lâu nay. Một đội bóng trên con đường tiến tới sự hoàn hảo như Man City thì chắc chắn Bournemouth không phải đối thủ xứng tầm.
Bournemouth là một trong những ứng viên sáng giá cho vé xuống hạng. Họ chơi đúng kiểu Anh truyền thống, khi trận nào cũng chạy rất nhiều. Mùa trước, Bournemouth thậm chí còn chạy tổng cộng 4.447km ở Premier League, nhiều nhất giải. Tuy nhiên, chạy nhiều cũng không giúp Bournemouth khỏa lấp được khiếm khuyết. Họ có một hàng thủ lỏng lẻo, với các hậu vệ là chuyên gia mắc sai lầm cá nhân. Tuyến tiền vệ của họ cũng không có người cầm trịch và thiếu cá nhân đủ khả năng gây đột biến.
Mùa trước, trong 2 lần đối đầu Man City, Bournemouth đã nhận tổng cộng 9 bàn thua. Tối nay, trước một Man xanh còn đáng sợ hơn 1 năm trước bội phần, câu hỏi đặt ra không phải là Man City có thắng hay không, mà là họ sẽ ghi bao nhiêu bàn vào lưới Bouremouth mới đủ?
HLV Pep Guardiola (Man City): “Sau trận gặp Bournemouth, chúng tôi sẽ phải đá 4 trận sân khách liên tiếp trên 3 đấu trường. Đó là lịch thi đấu rất gian nan. Bởi vậy, Man City cần phải có 3 điểm tối nay để tạo cú hích tinh thần”. HLV Eddie Howe (Bournemouth): “Tôi thực sự bị ấn tượng bởi Pep Guardiola. Man City là ứng viên vô địch số 1 mùa này và điều đó sẽ làm Bournemouth càng thêm quyết tâm khi chạm trán Man City”. |
THÔNG TIN
- Man City: Khả năng ra sân của David Silva còn bỏ ngỏ, vắng Aguero (bị treo giò) và Kompany (chấn thương).
- Bournemouth: Vắng Mings (chấn thương).
- Man City thắng 5/6 trận gần nhất theo châu Á.
- Bournemouth thua 13/20 trận gần nhất theo châu Á.
ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 3 bàn: Hai lần gặp nhau giữa 2 đội ở mùa giải trước có tổng cộng 10 bàn thắng được ghi. Man City có hàng công quá mạnh còn Bournemouth có hàng thủ cực kỳ lỏng lẻo. Trận đấu đêm nay nhiều khả năng sẽ có ít nhất 3 bàn. Nhưng NHM nên đợi sau 15 phút đầu trận mới đặt niềm tin.
DỰ ĐOÁN: 5-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?