Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
NHM kêu gọi bảo vệ Hazard: Càng 'ăn đòn', Hazard càng quyết tâm
Tâm Lê • 10:53 ngày 27/07/2015
Eden Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước, là ngôi sao số 1 trong hành trình vô địch Premier League 2014/15 của Chelsea. Nhưng anh đồng thời cũng là ngôi sao bị phạm lỗi nhiều nhất. Trước mùa giải mới, giới mộ điệu lại một lần nữa kêu gọi sự bảo vệ dành cho Hazard.
    NỖI KHỔ BIẾT TỎ CÙNG AI! 
    Cầu thủ 24 tuổi người Bỉ vừa tiết lộ trên tờ Independent rằng anh “thường xuyên phải tiêm thuốc chống viêm sau trận vì bị quá nhiều vết thương”. Thậm chí, mỗi đêm Hazard thường xuyên bị thức giấc giữa chừng vì vết thương quá đau khiến anh không thể ngủ trọn giấc, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sức khỏe của Hazard. 

    Eden Hazard và HLV Chelsea, Jose Mourinho hơn một lần đã phàn nàn rằng tiền vệ người Bỉ đã không nhận được sự bảo vệ đúng đắn từ các trọng tài Anh, và đã có những dự đoán rằng sớm muộn gì thì Hazard cũng sang Tây Ban Nha chơi bóng. Tuy nhiên, cựu trung vệ xuất sắc và nổi tiếng chơi rắn Walter Samuel (từng chơi bóng ở Serie A cho AS Roma, Inter Milan và ở La Liga cho Real Madrid) đã nói: “Bạn đừng nghĩ các hậu vệ ở Premier League tiểu xảo và đá rắn. Hãy sang La Liga hay Serie A để mục sở thị, khi đó có lẽ bạn sẽ thay đổi quan niệm”. Ruud van Nistelrooy, tiền đạo từng chơi bóng ở Anh cho M.U và ở Tây Ban Nha cho Real, cũng tán đồng: “Các hậu vệ ở La Liga thậm chí còn tiểu xảo và dữ dằn hơn các đồng nghiệp ở Premier League”.

    Nói như Van Nistelrooy, thì những phàn nàn của Hazard về những hậu vệ chơi xấu, điển hình theo lời anh như Phil Bardsley của Stoke City, chỉ là chuyện bình thường, không đáng phàn nàn. Một cựu danh thủ từng thành danh trên sân cỏ Anh là Robert Pires của Arsenal từng ví von: “Khi chơi bóng ở Pháp cho Metz rồi sang Anh với Arsenal, tôi bị ngộp ban đầu vì ở Premier League người ta chơi bóng đá cứ như chơi bóng bầu dục. Dần dần, tôi nhận thấy đó là chuyện thường”. 


    KHÔNG KHUẤT PHỤC   
    Nếu Hazard vượt qua được thách thức khủng khiếp từ những màn chặt chém của đối thủ, thì anh sẽ càng hoàn thiện hơn và nguy hiểm hơn, hoàn toàn đủ khả năng vượt thành tích ghi 14 bàn và có 9 đường chuyền thành bàn giúp Chelsea vô địch Premier League lần đầu tiên sau 5 năm. Hazard nhận xét: “Các hậu vệ đối phương có quyền đá, đấm, chơi xấu tôi thậm chí gây chấn thương cho tôi. Nhưng nếu họ nghĩ sẽ làm tôi nản lòng hay lo sợ thì thật là sai lầm lớn!”.

    HLV Jose Mourinho ủng hộ quyết tâm và nghị lực của Hazard. Chelsea đã thiết kế giáo án huấn luyện riêng giúp Hazard tăng cường thể lực và khả năng va chạm, điều vốn thường không phải là điểm mạnh của một cầu thủ chỉ cao 1m70, nặng 72kg như ngôi sao này. Mourinho cũng lấy trường hợp của Arjen Robben làm ví dụ để động viên Hazard. Khi còn chơi cho Chelsea, Robben cũng phàn nàn các hậu vệ đối phương đốn giò anh “một cách thiếu đạo đức”, nhưng sau đó chính ngôi sao người Hà Lan nói là “họ càng muốn triệt hạ tôi, tôi càng hứng thú tìm cách đánh bại họ bằng những bàn thắng hoặc những pha qua người khiến họ tẽn tò”. 

    Hazard có thể noi gương Robben. Anh cũng nên rút kinh nghiệm để tránh lập kỷ lục bị phạm lỗi 9 lần chỉ riêng trong trận Chelsea hòa PSG 1-1 ở Champions League mùa vừa rồi. Vì sao Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi hay mọi cầu thủ khác đều bị phạm lỗi ít hơn Hazard, nhưng vì sao Ronaldo, Messi, Luis Suarez, Neymar lại xuất sắc hơn số 10 của Chelsea ở Champions League? Rõ ràng, Hazard cần hoàn thiện mình hơn.

    CON SỐ - 74 
    Hazard chính là người bị phạm lỗi nhiều nhất ở Premier League mùa trước. Ngay ở thời điểm tháng 2/2015, khi mùa giải mới bắt đầu vào giai đoạn nước rút, Hazard đã bị phạm lỗi 74 lần, nhiều hơn Raheem Sterling 14 lần và hơn Alexis Sanchez 27 lần. Đây là một điều khá bất ngờ dù cả 3 cầu thủ này đều có phong cách chơi bóng khá giống nhau. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội