Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Những điểm nhấn sau trận đại chiến Man City 1-1 Liverpool
Quang Minh • 02:28 ngày 09/11/2020
Man City đã có cơ hội rất tốt để ngược dòng đánh bại nhà ĐKVĐ Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 8 Ngoại hạng Anh, nhưng đáng tiếc là đội trưởng Kevin de Bruyne đã thực hiện không thành công quả đá phạt 11m khiến đội nhà chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Dưới đây là những điểm nhấn sau màn đại chiến trên sân Etihad.
    Bài test thành công dành cho Ruben Dias

    Trung vệ Ruben Dias chuyển tới Man City trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè với kỳ vọng sẽ trở thành miếng ghép hoàn chỉnh giúp HLV Pep Guardiola khắc phục được gót Achilles nơi trung tâm hàng thủ. Sự có mặt của cầu thủ người Bồ Đào Nha đang giúp hàng thủ đội chủ sân Etihad thi đấu tiến bộ từng ngày, khi anh hợp cùng Aymeric Laporte thành chốt chặn an toàn trước mặt thủ môn Ederson.

    Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cho Dias chính là việc những trận đấu đã qua của anh, Man City chỉ gặp những đối thủ yếu. Màn đại chiến với Liverpool mới thực sự là bài test dành cho cầu thủ này. Và 90 phút trên sân Etihad đã cho thấy Dias chính là miếng ghép hoàn hảo của HLV Guardiola. Cầu thủ 23 tuổi với lối chơi dũng mãnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kèm các tiền đạo Liverpool. Cả trận, Dias thực hiện 3 pha phá bóng giải nguy, 3 tình huống tắc bóng thành công và có nhiều pha bóng dâng cao, chủ động pressing ngay từ khu vực giữa sân để hạn chế những pha phản công nhanh của đội khách.

    Ám ảnh chấn thương chưa buông tha Liverpool

    Phút 63, hậu vệ trẻ Alexander-Arnold trong nỗ lực lao về phòng ngự đã gặp vấn đề với bắp chân và buộc phải rời sân nhường chỗ cho lão tướng James Milner. Như vậy, cầu thủ trẻ 22 tuổi người Anh là cái tên mới nhất trong hàng thủ của The Reds dính chấn thương, với trung vệ Virgil van Dijk đã phải nghỉ thi đấu vài tháng vì tổn thương dây chằng đầu gối trước đó.

    Fabinho, trung vệ bất đắc dĩ của Liverpool cũng dính chấn thương gân khoeo trong trận đấu với Midtjylland mới đây và chưa hẹn ngày trở lại. HLV Juergen Klopp thời gian qua đã phải luân phiên trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Rhys Williams và Nathaniel Phillips ra sân để vá hàng thủ.

    Sterling tiếp tục gặp ác mộng trước Liverpool

    Trước thời điểm diễn ra trận đại chiến trên sân Etihad, tâm điểm chú ý dồn vào tiền đạo Raheem Sterling, cựu cầu thủ Liverpool và hiện tại là ngôi sao sáng trong đội hình của Man City. Theo thống kê, Sterling là cầu thủ sở hữu 4 cái nhất mỗi khi chạm trán Liverpool gồm nhiều cú sút nhất, rê bóng nhiều nhất, tắc bóng nhiều nhất, can thiệp nhiều nhất, nhưng hiệu quả anh mang lại là vô cùng nhạt nhòa. Tính ra, 13 trận gặp lại đội bóng cũ, Sterling chỉ có được 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

    Cơn ác mộng đối với ngôi sao người Anh tiếp tục đến ở trận đấu thứ 14 diễn ra đêm qua. Cá nhân Sterling đã có cơ hội rất tốt để có thể chọc thủng lưới đội bóng cũ ở giữa hiệp 1. Sau đường căng ngang tuyệt vời của De Bruyne, Sterling khống chế bóng gọn gàng, nhưng sự thiếu quyết đoán khiến anh dứt điểm trúng người thủ môn Alisson trong thế đối mặt. Ngoài pha bóng này, Sterling còn nhiều tình huống xử lý không tốt, chậm chạp làm cơ hội của Man City trôi qua đáng tiếc.

    De Bruyne và khoảnh khắc đáng quên trên chấm 11m

    Chính De Bruyne là cầu thủ mang về quả đá phạt 11m và cũng chính anh là người nhận trách nhiệm thực hiện. Tuy đã đánh lừa được thủ thành Alisson, nhưng cú dứt điểm của De Bruyne lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Với pha đá hỏng ăn này, De Bruyne đã lần đầu tiên sau 4 năm không thực hiện thành công quả đá phạt 11m. Lần gần nhất ngôi sao người Bỉ đá hỏng penalty là ngày 16/10/2016, khi đó Man City bị Everton cầm chân với tỷ số 1-1.

    Pha dứt điểm đi ra ngoài từ chấm 11m của De Bruyne cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2018 các cầu thủ đá penalty dứt điểm không đi trúng khung thành. Lần gần nhất một ngôi sao làm điều đó là Riyad Mahrez, khi Man City đánh bại Liverpool cũng trên sân Etihad.

    Firmino tiếp tục mất điểm

    Roberto Firmino đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn từ khi mùa giải mới 2020/21 khởi tranh. Trong bối cảnh những người đá cặp Salah - Mane liên tục tỏa sáng, chân sút người Brazil dường như đang tự tách mình khỏi tam tấu nguy hiểm bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Được trở lại đội hình chính sau khi ngồi dự bị ở trận gặp Atalanta tại Champions League hồi giữa tuần, Firmino được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong đội hình có cả sự góp mặt của Diogo Jota, tân binh đang thi đấu rất ấn tượng.

    Tuy nhiên, 59 phút có mặt trên sân trước khi bị thay ra nhường chỗ cho Xherdan Shaqiri, Firmino không để lại bất cứ dấu ấn nào. Sở trường kiến tạo, làm bóng cho Mane và Salah không được chân sút người Brazil phát huy. Firmino chỉ có 28 pha chạm bóng, thực hiện 19 đường chuyền và hầu hết đều vô hại. Màn trình diễn nghèo nàn của Firmino khiến anh tiếp tục để mất điểm trong mắt NHM và nếu không sớm cải thiện, niềm tin mà ông thầy Klopp dành cho anh cũng sẽ kết thúc.

    XEM THÊM

    Kết quả Leicester 1-0 Wolves: Vardy đưa 'Bầy cáo' lên ngôi đầu bảng

    De Bruyne chỉ là 'học trò' của Salah về khả năng đá phạt đền

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội