Với việc tiền đạo Odion Ighalo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau CAN 2019, Nigeria đang bị hổng ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Cầu thủ khoác áo số 9 của “Đại bàng Xanh” trong đợt triệu tập này là Paul Onuachu, một chân sút còn vô danh đang chơi cho Midtjylland của Đan Mạch. Kelechi Iheanacho đã được “quy hoạch” thành số 9 mới, nhưng sự nghiệp anh đã bị chững lại sau khi rời Man City, và lúc này thì anh đang được xếp đá như một tiền vệ.
Thế nên, chứng kiến phong độ rực sáng của Abraham trong màu áo Chelsea, phía NFF mừng lắm. Abraham sinh ra ở London, nhưng bố anh là một người Nigieria, nên anh vẫn đủ tư cách khoác áo đội tuyển quốc gia châu Phi này. Việc Abraham từng hai lần khoác áo ĐT Anh cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của NFF. Lý do là cả hai trận đấu đó (gặp Đức và Brazil hồi tháng 11/2017) đều là những trận giao hữu. Theo quy định của FIFA, một cầu thủ chỉ bị ràng buộc với một LĐBĐ khi đã ra sân trong một trận đấu chính thức.
Và NFF có cơ sở để thuyết phục Abraham. “Tôi đã nói với Abraham rằng, với ĐT Nigeria anh ấy sẽ có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn”, chủ tịch NFF Melvin Amaju Pinnick nói, “ĐT Anh lúc này đang có quá nhiều tiền đạo rồi”. Pinnick cũng nói rằng, ông đã nhận được lời hứa từ Abraham là tới tháng 4/2020 sẽ có câu trả lời chính thức là có khoác ĐT Nigeria hay không.
Southgate đã có kế hoạch giữ Abraham Trong đợt triệu tập này, HLV Southgate không gọi Abraham. Ba trung phong được ông triệu tập là Harry Kane, Marcus Rashford và Callum Wilson. Trong số này, Wilson sẽ là người chịu áp lực lớn nhất. Theo nhiều nguồn tin, ông Southgate đã có kế hoạch triệu tập và sử dụng Abraham trong các trận vòng loại với Czech và Bulgaria vào tháng 10 tới. Chỉ cần Abraham vào sân dù chỉ một phút ở các trận này, Nigeria sẽ hết cơ hội. |