2 MÙA, 2 GIROUD
Tính đến thời điểm hiện tại, Olivier Giroud đã sưu tập được 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo thành bàn trên tất cả các đấu trường, đạt hiệu suất trung bình 136 phút/bàn. Đối với một tiền đạo, những con số này hẳn chưa quá ấn tượng, đặc biệt nếu người ta thích so sánh Giroud với những siêu tiền đạo cỡ Ronaldo, Messi, Diego Costa.
Tuy nhiên, khái niệm về sự ấn tượng hẳn sẽ phải thay đổi nếu biết rằng, cùng thời điểm này mùa trước, Giroud mới bỏ túi vỏn vẹn 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Vào thời điểm đó, NHM Arsena l phải đợi trung bình 430 phút mới được chứng kiến một lần cựu Vua phá lưới Ligue 1 ghi bàn.
2 mùa bóng, người ta được chứng kiến 2 Olivier Giroud khác nhau hoàn toàn. Đầu mùa trước, Giroud là thảm họa của Arsenal. 7 lần có tên trong đội hình xuất phát tại Premier League , đá đủ cả 90 phút, là 7 nỗi thất vọng chồng chéo lên nhau. Giroud vụng về, vô duyên, chậm chạp. “Thế quái nào mà anh ta lại từng là Vua phá lưới Ligue 1. Tôi thà bỏ ra 5 triệu bảng mua một tiền đạo 15 tuổi cũng có thể đá như Giroud”, cựu hậu vệ Arsenal, Martin Keown thốt lên trong nỗi thất vọng xen lẫn mỉa mai.
Nhưng Giroud của mùa bóng trước đã biến mất hoàn toàn. Anh đang là lựa chọn số 1 trên hàng công Arsenal lúc này. Kỹ năng của một “sát thủ” trở lại trong từng cú ra đòn của Giroud. Anh có sự dũng mãnh của một trung phong, nhưng không thiếu chất mềm mại của một nghệ sỹ. Chắc NHM chưa quên chính Giroud là người cùng với Wilshere tạo nên siêu phẩm vào lưới Norwich vòng 8 Premier League. Anh kiến tạo cho đồng đội sau một cú vẩy má nhạy cảm đến khó tin.
Phong độ của Giroud so với cùng thời điểm này mùa trước
(tính trên tất cả các đấu trường)
NIỀM TIN ĐÃ TRỞ LẠI
Chắc chắn đang có rất nhiều NHM Arsenal tự hỏi: Phép màu nào đã biến đôi chân gỗ của Giroud thành ngọn giáo sắc nhọn như ngày hôm nay? Câu trả lời nghe có vẻ rất mơ hồ: Niềm tin. Đó là hành trang duy nhất mà Giroud không có mùa bóng trước.
“Trong mùa bóng đầu tiên, tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực phải làm quen với văn hóa mới, môi trường mới và cả ngôn ngữ mới. HLV Wenger nói chuyện với tôi rất nhiều. Ông ấy tin tưởng tôi. Nhưng thành thực mà nói, tôi vẫn rất căng thẳng mỗi khi ra sân”, Giroud tâm sự trên tờ Daily Mail.
“Còn bây giờ ư? Mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Vào những lúc rảnh rỗi, thay vì cố gắng tập luyện thêm, tôi đẩy xe nôi đưa con gái đi dạo ở công viên. Đó là những lúc tôi cảm thấy thật thư giãn và thả lỏng. Ở công viên, nhiều người Anh nhận ra tôi, chào tôi và khen tôi. Cứ mỗi lần như vậy, sự tự tin của tôi như được bồi đắp thêm”.
Ngoài ra Giroud cho biết thêm, sự ra đời của cô con gái Jude cũng chính là liều doping tinh thần mang đến cho anh niềm tin rất lớn vào bản thân.