Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Pep Guardiola vẫn còn mệt với hàng thủ của Man City
Đỗ Trung • 13:34 ngày 22/09/2020
Man City đã giành chiến thắng 3-1 trước Wolves ở trận mở màn của họ tại Premier League 2020/21, song không vì thế mà có thể nói The Citizens đã trải qua trận cầu xuất sắc, đặc biệt là ở hàng thủ.

    Đối đầu Wolves trên sân Molineux, Man City trình làng bản hợp đồng trị giá 41 triệu bảng Nathan Ake. Cựu ngôi sao của Bournemouth được HLV Pep Guardiola bố trí đá chính ở trung tâm hàng thủ bên cạnh John Stones, và trong lần đầu ra sân cho một đội bóng hàng đầu như Man xanh, Ake dường như có chút gì đó bị ngợp.

    Pha tắc bóng dũng mãnh để ngăn chặn Pedro Neto là khoảnh khắc hiếm hoi mà Ake tỏa sáng, và nó không khác gì một liều thuốc thúc đẩy tinh thần để tuyên bố mình là một cầu thủ của Man City của trung vệ 25 tuổi này.

    Kể từ khi trung vệ đội trưởng Vincent Kompany ra đi, Man City vẫn loay hoay trong việc tìm người kế tục. Lỗ hổng quá lớn mà ngôi sao người Bỉ để lại đã khiến The Citizens phải trả giá đắt, nổi bật là việc họ bị Liverpool phế truất ngôi vương Premier League mùa trước hay những thất bại khó có thể tiêu hóa ở Champions League.. 

    Chính sự mỏng manh ở hàng thủ đã khiến Man City phải móc hầu bao để gia cố tuyến dưới, và Ake là một trong những bản hợp đồng của họ ở Hè 2020. Bỏ qua màn chạy đà, cựu hậu vệ của Bournemouth ngay lập tức được Guardiola tin dùng. Dù sao. sự choáng ngợp đã khiến anh thi đấu chưa thực sự ấn tượng trước Wolves.

    Ở trận cầu trên sân Molineux, các mũi nhọn tấn công của Wolves đã tận dụng cực tốt khoảng trống giữa Ake và hậu vệ cánh trái Benjamin Mendy để tạo ra nhiều sóng gió về cầu môn của thủ thành Ederson. Daniel Podence chắc chắn là cầu thủ thi đấu nổi bật hơn cả phía Bầy Sói khi liên tục làm khổ sở hàng thủ của đội khách, đặc biệt trong hiệp 2. 

    Pep chưa thể yên tâm về hàng thủ của Man City

    Dĩ nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ quy kết trách nhiệm cho một mình Ake, bởi cả hệ thống phòng ngự của Man City gặp vấn đề. Stones sau một mùa 2019/20 thất sủng bất ngờ được Pep trao cơ hội và còn tỏ ra vẫn bỡ ngỡ với đối tác mới Ake. 

    Bên hành lang cánh trái, Mendy thường xuyên bị Neto cho ngửi khói với những pha bứt tốc chóng mặt rồi chuyền trả vào trung lộ. Đáng tiếc, các pha dứt điểm cuối cùng của Wolves lại thiếu sắc bén. Bên phía đối diện, Walker chỉ tạo ấn tượng mỗi khi lên tham gia tấn công, còn ở nhiệm vụ phòng ngự, cựu hậu vệ Tottenham tỏ ra tương đối hời hợt.

    Các khoảng trống nơi hàng thủ của Man City thực tế lộ ra nhiều nhất vào thời điểm tiền đạo Raul Jimenez lùi sâu xuống hàng tiền vệ kiếm bóng. Khi ấy, Ake là người dâng cao theo để "chăm sóc" chân sút này, nhưng điều đó đã hở ra không gian mênh mông đằng sau anh cho những cầu thủ tốc độ của Wolves như Neto hay Podence khai thác.

    Một mình Stones ở lại là không đủ để ngăn chặn, bởi trung vệ này tỏ ra quá chậm chạp. Pha thoát xuống tốc độ ở phút 58 của Podence là minh chứng rõ nét nhất cho điều này, và thật đáng tiếc khi cầu thủ mang áo số 10 phía chủ nhà lại bấm bóng đi vọt xà khung thành Man City.

    Hàng thủ chơi không tốt nhưng may cho Man City khi Wolves cũng chẳng hay hơn là bao trên mặt trận tấn công. Bàn thắng từ cú đánh đầu của Jimenez thực tế quá ít ỏi so với số cơ hội ngon ăn mà Bầy Sói đã tạo ra, nổi bật là sau giờ nghỉ.

    Trái với Wolves, Man City một lần nữa lấy công bù thủ xuất sắc. Sự tỏa sáng của Kevin de Bruyne (in dấu giày vào cả 3 bàn, trong đó có 1 pha lập công và 1 kiến tạo) đã giúp Man City ca khúc khải hoàn.

    Dù vậy, chiến thắng trước Wolves vẫn là một hồi chuông cảnh tỉnh tới Man City nói chung và HLV Guardiola nói riêng, bởi hệ thống phòng ngự của đội bóng còn quá nhiều vấn đề nhức nhối. Nếu gặp phải một đội bóng biết chớp thời cơ, tận dụng tốt hơn, Man xanh có lẽ đã phải ôm hận ở trận mở màn Premier League 2020/21 thay vì đút túi 3 điểm trọn vẹn.

    Man City thắng Wolves nhờ tấn công sắc bén hơn

    XEM THÊM

    Tân binh Martinez cản phá penalty, Villa thắng nhẹ Sheffield United

    Arsenal chiêu mộ thành công tân binh Alex Runarsson

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội