Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Pep hà khắc với Man City, nên hay không?
Trần Minh • 09:52 ngày 16/10/2016
Trận hòa kỳ lạ với hai quả penalty đá hỏng đặt ra một dấu hỏi lớn cho Pep Guardiola: liệu kỷ luật sắt đá ngày một gia tăng ở Man City có phải là điều hay?

    1. Hai tuần trước, Sergio Aguero bước vào phòng thay đồ của Man City và tỏ ra rất thảng thốt: “Tôi không biết chút gì cả. Cái gì đang xảy ra? Chúng ta mất mạng (Internet) rồi. Trong phòng thay đồ đóng kín không có sóng điện thoại, mọi người chỉ có thể bắt wifi. Giờ wifi cũng hỏng. Ông ấy (Pep Guardiola) đã cắt Internet”.

    Aguero bức xúc kể lại trên tờ Guardian về lệnh cấm kỳ lạ của Pep. Pablo Zabaleta tiết lộ rằng, Pep muốn các cầu thủ không bị phân tâm bởi điện thoại hay các thiết bị di động: “Ông ấy buộc chúng tôi phải ăn sáng và ăn trưa cùng nhau tại câu lạc bộ. Chúng tôi thậm chí không được sử dụng 3G”. Hậu vệ cánh người Argentina mô tả mệnh lệnh của Pep bằng từ “biệt giam”.

    Mệnh lệnh ấy đến sau trận thua 0-2 trước Tottenham, thất bại đầu tiên của Pep ở Premier League. Aleksandar Kolarov đá phản lưới nhà ngay từ phút thứ 9, và tuần trăng mật kết thúc, trong nửa tháng đầy những điều kỳ lạ. Trước đó, Raheem Sterling cũng đã đốt lưới nhà trong trận hòa 3-3 với Celtic. Và bây giờ, hai quả penalty đá hỏng trong trận đấu với Everton, dẫn đến trận không thắng thứ ba của Man City.


    Trước đó, Pep không hài lòng vì Aguero nén đau ra sân thi đấu cho ĐT Argentina trước Paraguay, bất chấp chấn thương mắc phải ở Man City. Tiền đạo người Argentina phải ngồi dự bị ở trận hòa Everton, và được tung vào sân khi tình huống nguy cấp cùng với Nolito. Nhưng cuối cùng, chỉ Nolito đáp lời Pep, không biết có phải do hợp về ngôn ngữ: “Ông ấy thường nói tiếng Anh, nhưng với những người mới như Nolito, ông ấy nói bằng tiếng Tây Ban Nha”, Aguero từng tiết lộ.

    2. Quả penalty hỏng ăn ở trận hòa Everton có thể là ngẫu nhiên. Aguero cũng đã đá hỏng phạt đền trong trận thua 0-1 của Argentina trước Paraguay, cũng như đã từng bỏ lỡ đến hai quả 11 mét khác trong trận thắng Steaua Bucharest vào giữa tháng 8. Khi ấy, anh đã chuộc lỗi bằng một hat-trick, nhưng Pep vẫn không thật sự hài lòng. Ở trận tiếp theo, khi Aguero lập một cú đúp vào lưới Sunderland, Pep đã cảnh báo: “Sergio biết chúng ta sẽ giúp cậu ấy ghi nhiều bàn nhất có thể. Nhưng cậu ấy cũng phải giúp đội bóng và hỗ trợ đồng đội”.


    Không ai lạ gì kỷ luật của Pep. Tại Barcelona, các cầu thủ đến sân tập sẽ phải ký tên điểm danh trên một danh sách tại phòng thay đồ, và xác nhận thêm một lần nữa sau khi kết thúc buổi tập. Mức phạt có thể lên đến 100 euro. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ: Pep là thần tượng ở Nou Camp, và các cầu thủ Barcelona “như những cậu học trò ngoan”, theo lời nhận xét của Zlatan Ibrahimovic, người có những ký ức chẳng mấy vui vẻ với Pep.

    3. Nhưng kỷ luật hà khắc của Pep Guardiola có lẽ chỉ hoàn hảo nhất với Barca. Khi Pep cố gắng thay đổi chế độ dinh dưỡng ở Bayern, chỉ có Philipp Lahm tuân theo trong những buổi đầu tiên. Và khi Man City trục trặc, thì những liệu pháp ngày một “hà khắc” hơn của Pep vẫn chưa cho ra kết quả như ý.

    Man City chắc chắn không phải lớp học như Barca và Aguero không phải là Messi. Cuối cùng, như đã nói từ trước. Premier League cũng không phải là Bundesliga hay La Liga. Và bây giờ, xin dành cho Pep một câu đã cũ: Chào mừng đến với Premier League!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội