Trong trận chung kết Guinness Cup 2014 giữa M.U và Liverpool trên sân Sun Life ở Miami, Mỹ, các cầu thủ M.U đã lội ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1 nhờ công đầu thuộc của tiền đạo Wayne Rooney, người có vinh dự được đeo băng đội trưởng ở trận đấu này.
Sau khi để Steven Gerrard đưa Liverpool vươn lên dẫn trước trong hiệp 1, M.U đã trỗi dậy mạnh mẽ ở hiệp 2 và có được bàn thắng san bằng cách biệt do công của Rooney phút 55 từ pha đệm bóng tinh tế vào góc xa. Sau đó, lần lượt Juan Mata (57') và Lingard (87') đã ấn định chiến thắng cho Quỷ đỏ thành Manchester.
Rooney đệm lòng san bằng cách biệt cho M.U
Trong tình huống bóng quá nhanh này, trọng tài chính và trợ lý đều công nhận hợp lệ vì tưởng bóng dội xà nảy lại (thực ra là nảy lên nóc lưới). Tuy nhiên, trước phản ứng rất mạnh của các cầu thủ Liverpool, tổ trọng tài đã phải hội ý cùng giám sát bên ngoài sân và đưa ra quyết định hủy bàn thắng của Rooney, để Liverpool phát bóng lên.
Dù bị trọng tài cho ăn "bánh vẽ", song Rooney cũng không quá thất vọng bởi chung cuộc M.U vẫn có chiến thắng để lên ngôi vô địch. Tiền đạo mang áo số 10 có được 3 bàn thắng ở giải này và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
VIDEO: Tình huống bàn thắng của Rooney bị trọng tài từ chối
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |