Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Phút dễ thương của “người đặc biệt”
Trần Minh • 06:45 ngày 07/12/2014
Newcastle có lẽ còn lâu mới vươn lên trở lại vị thế của một đại gia tại Premier League. Nhưng họ có quyền tự hào mình là một CLB đặc biệt, biết cách tạo ra những điều đặc biệt cùng với những CĐV đặc biệt.
    Một lần nữa, sân nhà của Newcastle trải qua khoảng thời gian cảm động khi các fan của họ dành một tràn vỗ tay thật dài vào phút thứ 17. Màn hình trên sân thì hiện lên 2 chiếc áo đấu có tên của John Alder và Liam Sweeney. Đấy là 2 fan trung thành của Newcastle đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH17 thương tâm hồi mùa hè. 

    Khi chiếc máy bay MH17 bị bắn ở miền đông Ukraine, 2 fan xấu số của họ đang trên đường đến New Zealand để cổ vũ cho “Chích chòe” trong tour du đấu mùa hè. Chỉ là giao hữu, nhưng vẫn bỏ thời gian và tiền bạc ra để đi theo ủng hộ thì đủ biết niềm đam mê của họ là cuồng nhiệt đến mức độ nào.

    Từ khi xác nhận danh tính của 2 fan xấu số, Newcastle đã làm mọi thứ có thể để vinh danh họ. CLB này theo sát hành trình di dời thi thể của họ về lại quê hương, an ủi các thân nhân và luôn mở rộng cửa sân vận động chào đón họ đến với các trận đấu.

    Riêng với hội CĐV Newcastle, họ quyết định tưởng nhớ 2 fan dễ thương này bằng cách vỗ tay thật lâu khi trận đấu bước vào phút thứ 17. Trận gặp Chelsea, họ một lần nữa làm việc ấy. 

    Jose Mourinho không biết ý nghĩa của màn vỗ tay ấy là gì, ông cũng không biết tên của 2 nhân vật đang hiện trên màn hình là ai. Thế là ông bước đến gần người đồng nghiệp Alan Pardew và hỏi. Sau khi biết được ý nghĩa của việc vỗ tay, Mourinho cũng vỗ tay theo rất lâu cho đến khi tiếng ồn trên sân lắng xuống.


    Đấy là một hình ảnh thật dễ thương của “Người đặc biệt” bên đường pitch. Đường pitch chính là nơi mà Mourinho đã làm rất nhiều thứ trong sự nghiệp. Ông đã ôm lấy một cầu thủ đội bạn khi anh này định thực hiện một quả ném biên nhanh về phía khung thành của Porto khi còn ở Bồ Đào Nha. Ông từng thách thức các CĐV Real chỉ trích mình ở đấy, ông từng móc mắt Tito Vilanova khi cố HLV này hãy còn là trợ lý của Pep Guardiola, ông xung đột với Arsene Wenger, cãi nhau với biết bao trọng tài cũng chính ở đường pitch ấy.

     Nhưng bây giờ là một hình ảnh thật mới của “Người đặc biệt”. Hòa vào bầu không khí tưởng niệm chung của đối thủ, cái vỗ tay của Mourinho thật dễ thương và cho ta một góc nhìn mới về vị HLV vẫn bị chê là ngạo mạn này. Mới trước trận đấu thôi, Mourinho còn biểu diễn màn “đá xoáy” sở trường khi bảo Newcastle đã đá nhiều trận đấu tại Premier League mùa này như thể đang đá giao hữu.

    Đấy chính là điểm nhấn đáng nhớ của trận đấu này. Còn việc Chelsea bất ngờ thua Newcastle thì… cũng bình thường. Như chính Mourinho đã nói trước trận đấu, thất bại là điều sớm muộn rồi cũng sẽ đến. Cesc Fabregas, chứng nhân của mùa giải bất bại vĩ đại của Arsenal năm nào, cũng từ chối mọi bình luận về việc Chelsea có thể tái lập được kỳ tích của đội bóng cũ hay không.

    Nhưng giờ thì những câu hỏi như thế sẽ không trở lại nữa. Thất bại trước Newcastle tính ra lại… tốt của Mourinho. Ông và các học trò không chịu áp lực phải kéo dài mạch trận bất bại lên nữa. Nếu như Mourinho và các học trò đã chuẩn bị tinh thần cho một thất bại thì trận thua Newcastle sẽ càng khiến họ đáng sợ hơn mà thôi.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay