Nói về vấn đề này, HLV Mauricio Pochettino chia sẻ: "Khi tôi còn là cầu thủ, chuyện hai đội xô xát vẫn thường xảy ra, và kể cả khi đã làm HLV cũng vậy. Đôi khi bạn sẽ nói với đối phương rằng 'tao sẽ nói chuyện trong đường hầm'. Nhưng khi còn đứng trên sân, bạn cần giữ bình tĩnh. Mọi thứ sẽ được giải quyết trong đường hầm - nơi không có trọng tài, CĐV, không ai thấy bạn làm gì, trừ đối thủ".
"Phía trước là cuộc đối đầu giữa Man City và Tottenham (ngày 17/12), có lẽ cả hai đội sẽ không cởi mở, chúng tôi sẽ treo tấm rèm đen trước cửa đường hầm. Nó sẽ chỉ mở khi nào các cầu thủ bước ra sân đấu, sau đó lại đóng kín lập tức. Ai muốn xem chuyện gì xảy ra phía sau tấm rèm đó có lẽ sẽ phải trả rất nhiều tiền".
"Ở Pháp, sân vận động của Ajaccio chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng đối với các đội bóng. Tôi còn nhớ trong giờ nghỉ giữa hiệp của một trận đấu, PSG (khi Pochettino còn thi đấu cho CLB này) và Ajaccio đã xảy ra xô xát. Thật không thể tin nổi. Bạn sẽ không thể tin được, chúng tôi đã chiến đấu với nhau. Điều đó thật sự tồi tệ".
"Tôi cũng lao vào chiến cùng các đồng đội. Không thể không sợ hãi khi nhìn chúng tôi tẩn nhau như những con thú. Tôi không biết là những gì xảy ra sau trận derby Manchester vừa rồi có giống như thế không".
"Nhiều lúc bạn luôn tự nói với bản thân nên bình tĩnh và thoải mái. Nhưng khi có vấn đề gì đó xảy ra trên sân và bạn đang căng thẳng, cảm xúc chi phối thì bạn không thể ngăn được mình và điều tồi tệ sẽ xuất hiện".
Arteta lấy tay che vết thương sau vụ việc ở Old Trafford
Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho của Quỷ đỏ đã bị ném sữa vào người còn trợ lý Mikel Arteta bên phía Man City bị tổn thương vùng mặt. Hiện FA đã vào cuộc và yêu cầu hai đội phải giải trình sự việc trên trước 18h00 ngày 13/12.
Trên bảng xếp hạng, Man City đã bỏ xa M.U tới 11 điểm sau khi giành chiến thắng ở "Nhà hát của những giấc mơ".