Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Pogba có xem Man United là nhà?
Kinh Thi • 07:36 ngày 07/12/2016
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên Sky Sports, Paul Pogba tâm sự rằng anh luôn xem M.U là nhà, còn 4 mùa bóng khoác áo Juventus chỉ là... một chuyến du lịch. Trớ trêu ở chỗ, cũng trên Sky Sports chỉ một ngày sau đó, Pogba lại tỏ ra khó chịu về bài phỏng vấn ấy và đính chính những gì mình vừa nói!
    M.U hay Juventus?
    Ban đầu, Pogba khẳng định M.U luôn ở trong tim anh. “Đây là nhà của tôi. Khi chia tay M.U, tôi luôn biết chắc mình sẽ trở về. Giống như đấy chỉ là một chuyến du lịch. Tôi vẫn là tôi, chẳng bao giờ thay đổi”. Pogba đang nói về việc chia tay M.U vào năm 2012 và trở lại vào năm 2016. Thế rồi, Pogba lại phủ nhận những chi tiết ấy. “Tôi không thích, cũng không chấp nhận người ta suy diễn sai ý của mình”.

    Anh kể: “Cách đây vài hôm, người ta có hỏi tôi thấy thế nào ở Manchester - thành phố chứ không phải đội bóng. Tôi chọn thành phố Manchester để sống vì đấy là nơi tôi đã trải qua tuổi thơ của mình. Bây giờ tôi có cảm giác như trở về nhà. Juventus luôn là đội bóng quan trọng nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi, tính đến thời điểm này. Tôi thật hạnh phúc khi được Juventus yêu quý, tin tưởng và trao cơ hội. Tôi đã học hỏi, phát triển ở Juventus, và tôi luôn ghi nhớ điều ấy. Juventus luôn có một vị trí đặc biệt trong tim tôi”.
    Thế còn M.U? Pogba nói: “Manchester United là nhà của tôi trong thuở ấu thơ. Đội bóng này luôn có một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thành công tại đây”!

    Dù sao đi nữa, Pogba cũng đã nói khá nhiều về nơi anh từng gắn bó trước khi chuyển sang Juventus. Kỷ niệm với Jesse Lingard chẳng hạn. Anh chia sẻ: “Tôi thật vui mừng khi gặp lại Jesse. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành tại đây. Tôi thật hạnh phúc và hãnh diện khi thấy Jesse lọt vào đội lớn”.

    Chơi bóng theo bản năng
    Còn gì nữa? Pogba nói về quan niệm bóng đá và những thần tượng của mình. Pogba muốn được chơi bóng một cách tự do. Anh bình luận: “Người ta dạy bạn mọi chuyện. Nhưng đôi khi, bóng đá lại do bản năng chi phối. Có khi bạn nhận bóng và lừa qua ba cầu thủ, rồi chuyền cho đồng đội. Có khi bạn tung luôn cú sút xa. Do bản năng cả thôi. Nếu bạn cảm thấy muốn làm một điều gì đó, hãy cứ làm đúng như thế. Tôi luôn chơi bóng như thế”.


    Mùa này rõ ràng là không thuận lợi, nếu không muốn nói là đã thất bại với M.U. Nhưng Pogba lại đang chờ đợi danh hiệu đầu tiên kể từ khi trở lại CLB cũ. Anh cho rằng trận thắng West Ham 4-1 ở Cúp Liên đoàn vừa qua là “hoàn hảo”, và rất hào hứng với đấu trường này. “Tôi đang sốt ruột chờ trận bán kết với Hull. Hy vọng chúng tôi sẽ đá trận chung kết ở Wembley”. Nhưng tất nhiên, Pogba chờ đợi những thành tích danh giá hơn trong tương lai. Với anh, trận đấu lớn nhất vẫn luôn là trận chung kết Champions League, mà anh đã từng tham gia dưới màu áo Juventus. Anh kể: “Tôi thấy chiếc cúp ngay bên cạnh mình. Khi đã tiến đến thật sát danh hiệu cao quý mà không đạt được, tôi lại càng khao khát hơn. Đấy là động lực để tôi quyết tâm sẽ đoạt được chiếc cúp này”.

    Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Kaka là các thần tượng của Pogba. Anh nói thêm cho rõ: “Ronaldo của Brazil. Nói chung, tôi hâm mộ khá nhiều người hùng, rất thích xem họ chơi bóng”.

    Ngoài sân cỏ... vẫn là bóng đá
    Gia đình và cuộc sống bên ngoài sân cỏ của Pogba là như thế nào? Anh hé mở ngay: “Tôi không quá thích phụ nữ. Chỉ bóng đá thôi. Tôi có thể thưởng thức bóng đá suốt ngày. Tôi chơi bóng giải trí ở sân mini bên cạnh nhà. Tôi có thể chơi suốt ngày. Tôi không mơ ước bất cứ điều gì khác hơn là trở thành một cầu thủ”.

    Pogba thường xuyên liên lạc với hai người anh ruột, cũng đều là cầu thủ. Đấy là Florentin, khoác áo St Etienne tại Pháp, và Mathias chơi cho Sparta Rotterdam ở Hà Lan. Nhưng Pogba là tuyển thủ Pháp trong khi hai người anh đều chọn màu áo ĐT Guinea. Anh kể: “Các anh tôi sinh ra ở Guinea, nhưng họ đã di cư từ bé. Thành thật mà nói, tôi không thường xuyên đến châu Phi. Tôi chỉ đến thăm châu Phi một lần. Các anh tôi biết về châu Phi nhiều hơn, do họ chơi cho một đội tuyển ở châu Phi”.

    Pogba thích nghe rap, R&B và nhạc châu Phi. “Tôi nghe ở bất cứ nơi đâu. Nhạc làm tôi thấy yêu đời. Bạn phải luôn yêu đời. Tôi còn chơi bóng bàn, bóng rổ. Nói chung, tôi cố làm điều gì đấy khác hơn bóng đá, vì sẽ không tốt nếu bạn cứ luôn tập và suy nghĩ về bóng đá”.

    Chính Pogba, ngay trước đó lại bảo anh có thể tập, chơi và suy nghĩ về bóng đá suốt ngày, rằng anh chỉ đam mê mỗi bóng đá! Mâu thuẫn? Thảo nào anh bảo M.U là nhà, rồi sau đó lại vội vã đính chính!

    Cầu thủ xuất sắc nhất Man United
    Paul Pogba ra sân 13 lần trong 14 vòng đấu đã qua ở Premier League (đều đá đủ 90 phút). Anh được trang web Whoscored đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất M.U từ đầu mùa đến nay và nằm trong Top 10 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất Premier League, với điểm số trung bình là 7,59. Pogba có 3 lần được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội