Hồi tưởng lại ngày chia tay M.U để gia nhập Juventus vào năm 2012, Paul Pogba tiết lộ: "Anh trai tôi - 1 fan M.U chân chính - bảo tôi rằng mình thật sự giận dữ, hơn cả tôi, khi thấy tôi không được thi đấu.
Anh ấy nói: 'Pogba, hãy đi khỏi đây đi. Chú mày đủ khả năng chơi cho đội hình này nhưng nếu họ không muốn cậu ở đây, hãy đến nơi khác và họ sẽ phải nuối tiếc".
Khi ấy, mẹ cũng luôn bảo tôi: "Con sẽ đến nơi khác, nhưng sẽ trở lại". Sau 4 năm rời M.U thì tới Hè 2016, Pogba đã quay lại với tư cách là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB: "Khi tôi trở lại Old Trafford, tôi thực sự rất vui. Tôi đã rời bỏ nó và giờ tôi quay lại để kết thúc những gì đã bắt đầu".
Pogba thừa nhận mua giải này với anh rất đáng thất vọng nhưng giờ tâm trạng khá háo hức chờ ngày các trận bóng được diễn ra: "Tôi gần như đã có thể quay lại sân tập. Tôi chỉ nghĩ về việc được tập luyện cùng đồng đội.
Nhiều người nghĩ chấn thương này là tồi tệ và tôi chưa gặp nó lần nào trong sự nghiệp. Vì vậy, tôi muốn đón nhận nó theo cách thoải mái nhất. Nhờ đó mà tôi càng khao khát trở lại để thi đấu nhiều hơn. Nó khiến tôi nhận ra tôi yêu bóng đá đến thế nào".
Nhớ lại về quá trình dính chấn thương và các rắc rối xung quanh, Pogba cho hay: "Tôi gặp chấn thương bàn chân ở trận gặp Southampton (ngày 31/8). Đó là giai đoạn đầu mùa giải nên tôi đã cố gắng chịu đựng trong thời gian dài, vẫn tập luyện và chơi bóng trước khi mọi chuyện xấu đi. Sau khi quyết định dừng lại, tôi phát hiện mình bị một vết rạn ở mắt cá.
Tôi được đắp một miếng thạch cao. Xương chân dần cố định nhưng tôi lại thấy nó to hơn. Khi trở lại chơi 2 trận trước Watford và Newcastle, bản thân nhận ra điều gì đó không ổn. Vì thế, tôi phải phẫu thuật. Giờ thì tôi đang ở đây, không cảm thấy khó chịu gì nữa cả".
XEM THÊM
Grealish là giải pháp tốt hơn Maddison dành cho M.U
Covid-19 'khai tử' các bản hợp đồng bom tấn
Thấy và chưa thấy gì từ cuộc họp quyết định số phận Premier League?