Giờ thì mong ước của những người phản đối đã thành sự thực. Pogba đã dính chấn thương trong chiến thắng 1-0 của M.U trước Rostov tại lượt về vòng 1/8 Europa League. HLV Jose Mourinho xác nhận: "Chắc chắn Pogba sẽ vắng mặt trong trận đấu với Middlesbrough vào cuối tuần này, đồng thời cả đợt tập trung ĐTQG".
Đây là thách thức thực sự với M.U khi vắng cả Ander Herrera, Zlatan Ibrahimovic và Marouane Fellaini (treo giò) trong trận đấu với Boro. Tuy nhiên, với cá nhân Pogba, anh được nhiều hơn là mất.
Kể từ lúc quay trở lại Old Trafford, Pogba chưa hề bỏ bất cứ trận nào vì chấn thương. Với giá 89 triệu bảng, M.U có một "công nhân" đúng nghĩa với khả năng cày ải không biết mệt mỏi.
Hình ảnh đau lòng với CĐV M.U
Trong tình cảnh các nhân tố khác ở tuyến giữa M.U đều có vấn đề riêng: Carrick (tuổi cao), Herrera (thẻ phạt), Fellaini (không ổn định)... thì việc Pogba duy trì sự có mặt của mình suốt hơn 8 tháng qua đã là một sự ghi nhận đáng kể.
Đấy mới chỉ là mặt số lượng. Còn chất lượng? Tùy đánh giá của mỗi người. Với một cựu danh thủ chơi cùng vị trí với Pogba, Owen Hargreaves có cái nhìn toàn diện: "Vấn đề lớn nhất của Pogba là cậu ấy giỏi quá nhiều thứ".
Nghe có vẻ vô lý. Nhưng một cầu thủ mà vừa có sức mạnh, nhãn quan và khả năng ghi bàn đôi khi lại làm người ta bối rối. Đó là mặt trái của những cầu thủ đa năng, HLV không biết đâu là điểm mạnh nhất của anh ta để sắp xếp vị trí phù hợp nhất.
Mourinho luôn ủng hộ Pogba
Dưới màn bao phủ của vô vàn lời chỉ trích, Pogba vẫn có được 10 bàn thắng cùng 10 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đòi hỏi anh làm được những điều lớn lao hơn ở một đội bóng đang trong quá trình tái thiết đôi khi thật quá sức.
Pogba có đang ở trạng thái tốt nhất của mình? Không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn anh đang là tiền vệ trung tâm số 1 của M.U. Và trong thời gian tới, CĐV sẽ thấm thía nhận định ấy.
Thường thì khi mất đi một ai, chúng ta mới nhận ra chân giá trị của người đó. Giá chuyển nhượng khủng khiếp bỗng biến Pogba thành hố đen ganh tỵ mà đâu ai hiểu con số 89 triệu bảng chỉ là câu chuyện giữa BLĐ 2 đội và gã đại diện tham lam.
Pogba đương nhiên còn nhiều thiếu sót. Nhưng một chàng trai vừa bước sang tuổi 24 còn có thể phát triển mạnh trong tương lai. Quãng nghỉ 10 ngày tới, bao gồm cả việc tránh được hàng nghìn km di chuyển thi đấu cho ĐT Pháp sẽ giúp anh lấy lại thăng bằng sau chuỗi ngày tận lực chinh chiến. 10 ngày để thách thức sự kiên nhẫn của người hâm mộ, rất đáng cho Pogba chờ đợi.