Trong buổi phỏng vấn do Thierry Henry tổ chức, tân binh đắt giá của M.U - Paul Pogba đã có những chia sẻ rất thật về cuộc sống hiện tại cả những chuyện quá khứ. Trong đó, anh dành một phần lớn trong trái tim hướng về ông thầy cũ Alex Ferguson.
"Một sự tôn trọng đặc biệt, Sir Alex là HLV lịch sử nhất làng bóng đá thế giới. Tôi không có và chưa bao giờ có vấn đề gì với ông ấy. Sự khúc mắc duy nhất có lẽ là tôi muốn được chơi bóng.
Với Sir Alex thì khi đó có thể còn quá sớm còn với tôi là quá muộn. Tôi luôn muốn chứng minh là mình đã sẵn sàng, chỉ thế thôi", Pogba khẳng định. "Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông ấy và hi vọng một ngày có thể gặp lại người thầy quá khứ".
Cũng trong buổi phỏng vấn này, Pogba cũng chia sẻ cảm xúc về người đồng đội mới Ibra: "Luôn là điều tuyệt vời khi được chơi bên cạnh những cầu thủ lớn. Ibra rất thích trêu đùa. Mỗi lần gặp mặt, anh ấy đều nói về giầy hoặc tóc của tôi. Và cái cách anh ấy pha trò thật buồn cười. Một người tuyệt vời".